Tự tăng tuổi để "ăn trái cấm" với anh xe ôm

Thiếu nữ quấn quýt bên Vinh trong giờ nghị án. Ảnh: Việt Tường
Thiếu nữ quấn quýt bên Vinh trong giờ nghị án. Ảnh: Việt Tường
Chưa tròn 14 nhưng Hương (ở Sóc Trăng) nói với anh xe ôm rằng mình đã 25 tuổi. Sau đó, thiếu nữ giảm tuổi xuống còn 17 để được "ăn trái cấm" với Vinh.

Lớn lên ở vùng trái cây xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), Hương thiếu tình thương của cha từ lúc 2 tuổi vì mẹ em sớm ly hôn chồng. Nhà không ruộng đất, chị Hồng (mẹ Hương) mua bánh kẹo và nước uống để bán trước cổng trường gần nhà để kiếm tiền nuôi con.

Cuộc sống khó khăn nên hết lớp 7 Hương đã nghỉ học để phụ giúp mẹ. Lúc rỗi việc, thiếu nữ sinh ngày 6/11/2002 thường truy cập mạng xã hội và kết bạn với Nguyễn Hữu Vinh (31 tuổi) ở ấp 1, xã Trinh Phú (Kế Sách).

Vinh trình độ lớp 12, từng làm vườn cùng cha mẹ và cưới vợ quê Tiền Giang cách nay 10 năm. Sau khi con trai của anh 3 tuổi, vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt" nên chia tay và người vợ đưa con về nhà cha mẹ ruột ở huyện Gò Công Tây sinh sống.

Buồn vì hạnh phúc đổ vỡ sớm và xa con, Vinh đến TP.HCM thuê nhà trọ ở một mình. Hàng ngày anh chạy xe ôm kiếm sống và mơ về hạnh phúc mới.

Từ khi kết bạn với Hương qua mạng xã hội, Vinh yêu đời hơn. Anh này sau đó càng vui hơn khi "người yêu" muốn đến TP.HCM tìm việc để hai người được gần nhau.

Những ngày đầu gửi hình ảnh cho nhau, thiếu nữ nhắn với bạn trai rằng mình 25 tuổi. Khi Vinh thắc mắc thì Hương giải thích: "Tại em đi làm sớm nên già trước tuổi". Hai tháng sau đó, thiếu nữ nhắn Vinh chạy xe về quê để đón Hương đến TP.HCM.

Rạng sáng 26/4, Vinh chạy xe đến cầu Rạch Vọp ở xã Nhơn Mỹ thì cũng là lúc Hương vội lấy vài bộ quần áo cho vào túi xách. Thiếu nữ sau đó trốn nhà, theo Vinh đến ở trọ tại quận 8, TP.HCM.

Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, Hương nói với Vinh rằng "tuổi thật" của mình là 17 và được người yêu chở đi chơi đến 22h. Hai người sau đó về phòng trọ trong hẻm 181 đường Âu Dương Lân để quan hệ tình dục.

Chiều 29/4, chủ nhà trọ phát hiện Hương không có chứng minh nhân dân nên họ đề nghị người khách này ra ngoài. Khi chưa tìm được nơi trọ mới, thiếu nữ được Vinh chở về quê và hai người ở tạm tại nhà cha ruột của anh xe ôm.

Sáng 3/5, Hương kêu người yêu đưa mình về nhà gặp mẹ để "ra mắt". Khi hai người đến đường Nam sông Hậu ở xã Nhơn Mỹ thì người thân của thiếu nữ phát hiện, báo công an mời Vinh về trụ sở để thẩm vấn.

Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận sống như vợ chồng với Hương suốt tuần. Thiếu nữ khai, việc quan hệ tình dục với Vinh là tự nguyện nhưng anh xe ôm sau đó bị Công an Kế Sách bắt tạm giam về hành vi Giao cấu với trẻ em vì lúc đó Hương chưa đủ 16 tuổi.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 15/9, Hương với mẹ em nhiều lần xin tội cho Vinh. Thiếu nữ nói, em đã chủ động làm quen với Vinh và việc nói dối tuổi vì muốn sớm được làm vợ anh xe ôm.

Khi HĐXX nghị án, Hương đến ngồi cạnh Vinh để hỏi thăm sức khỏe. Thấy thiếu nữ quấn quýt bên người tình, cảnh sát làm nhiệm vụ tại tòa cũng không nở ngăn cách hai người trong những phút ngắn ngủi.

"Mẹ Vinh bị bệnh thận rất nặng nên đi thăm nuôi khó khăn. Vì vậy, mẹ con tôi thay mặt họ đi thăm Vinh hàng tháng. Tôi đã hứa với Vinh và gia đình bên kia, khi nào bạn trai của Hương ra tù tôi sẽ gả con gái cho Vinh", chị Hồng chia sẻ.

* Tên thiếu nữ và người mẹ đã thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG