Vụ 5 công an dùng nhục hình: 'Xin anh đừng đánh nữa!'

HĐXX đang thẩm vấn bị cáo Thành (nguyên thiếu úy công an). Ảnh: Dân Việt
HĐXX đang thẩm vấn bị cáo Thành (nguyên thiếu úy công an). Ảnh: Dân Việt
“Khi tôi vào thấy anh Kiều ngồi gục xuống ghế, hai tay bị còng ra phía sau. Tôi hỏi mấy câu nhưng anh Kiều không nói. Tôi cầm gậy cao su định đánh thì anh Kiều van xin: “Xin anh đừng đánh em. Sáng giờ em bị đánh bầm dập rồi” nên tôi không đánh”

Sáng 27/3, TAND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) tiếp tục ngày xét xử thứ 2 để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) - nghi can trong một vụ trộm, bị 5 công an dùng nhục hình trong khi hỏi cung dẫn đến tử vong.

Kết thúc phiên xử chiều qua 26/3, một số bị cáo khai nhận đã dùng dùi cui đánh vào đùi, chân anh Kiều vì có phần nôn nóng, bức xúc do nghi can không chịu khai. Tại phiên tòa, các bị cáo tỏ vẻ ăn năn cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân.

Tuy nhiên, ngày xét xử thứ 2 có thêm nhiều tình tiết mới khiến phiên tòa thêm phức tạp. Bước vào ngày xét xử thứ 2, tòa mở đầu với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa, Thành là bị cáo chính của vụ án, người cầm gậy bổ lên đầu, làm chấn thương sọ não, gây ra cái chết của anh Ngô Thanh Kiều.

Trong khi đó, Thành cũng là bị cáo bị Viện KSND TP Tuy Hòa truy tố mức khung hình phạt cao nhất trong số năm bị cáo, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, Thành không đồng tình với cáo trạng, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan điều tra. Ngoài ra, Thành cũng bác bỏ mọi lời khai của các bị cáo và nhân chứng khác cho rằng Thành dùng gậy bổ vào đầu khiến anh Kiều tử vong.

“Tôi không biết anh Kiều là ai, phạm tội gì và cũng không có nhiệm vụ xét hỏi thì sao biết mà đánh người này được” - bị cáo Thành khẳng định.

Theo lời bị cáo Thành khai: “Khi tôi vào thấy cửa đóng, anh Kiều có vẻ mệt mỏi, ngồi gục xuống ghế, hai tay bị còng ra phía sau. Khi đó bị cáo thấy Nguyễn Tấn Quang đá nhiều cái vào người Kiều. Khi ăn cơm xong, tôi vào thì thấy Nguyễn Minh Quyền và Phạm Ngọc Mẫn dùng gậy cao su đánh vào người anh Kiều nên tôi bỏ ra ngoài.

Sau khi anh Nguyễn Trần Nguyên Phúc, cán bộ điều tra ở Công an TP Tuy Hòa phân công tôi vào canh giữ Kiều. Lúc này, tôi hỏi mấy câu nhưng anh Kiều không nói. Tôi cầm gậy cao su để trên bàn định đánh thì anh Kiều van xin, nói: “Xin anh đừng đánh em. Sáng giờ em bị đánh bầm dập rồi” nên tôi không đánh. Tôi thấy Quang, Quyền dùng gậy cao su đánh rất nhiều cái vào người anh Kiều chứ không phải vài cái như bị cáo này khai” - bị cáo Thành khẳng định.

Vụ 5 công an dùng nhục hình: 'Xin anh đừng đánh nữa!' ảnh 1

Ngồi phía dưới theo dõi phiên tòa, người thân nạn nhân khóc tức tưởi mỗi khi nghe các bị cáo khai đánh anh Kiều. Ảnh: Dân trí.

Tiếp tục đối chất, tòa yêu cầu nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Công an TP Tuy Hòa) trình bày. Bác lại lời khai của bị cáo Thành, ông Đại lại khẳng định đã tận mắt nhìn thấy bị cáo Thành dùng dùi cui đánh anh Kiều, có nghe tiếng kêu la rất lớn của anh Kiều.

Trong khi đó, ngồi phía dưới theo dõi phiên tòa người thân anh Kiều, nhất là mẹ và vợ con anh Kiều thỉnh thoảng lại khóc lên mỗi khi nghe các nhân chứng tố qua tố lại việc đánh anh Kiều.

“Sự việc đã đến nước này mà họ vẫn không chịu nhận tôi”, chị Tuyết (chị nạn nhân Kiều) bức xúc nói: "Hôm qua các bị cáo, nhân chứng đã thừa nhận dùng dùi cui đánh em tôi, vậy mà bây giờ họ vẫn không chịu nhận tội...".

Theo Nhạn Sơn - Doãn Công

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG