Vụ bé 13 tuổi sinh con ở Thanh Hóa: Chưa khởi tố vụ án

Ngôi nhà của gia đình bé T.
Ngôi nhà của gia đình bé T.
TP - Liên quan vụ việc cháu bé 13 tuổi ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) mang thai đến lúc chuẩn bị sinh mà không ai biết, phía cơ quan công an đang tiến hành xét nghiệm ADN, điều tra, giải quyết vụ việc và chưa khởi tố vụ án.

Trao đổi với  phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Văn Đạt- Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết,Thúy Sơn là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện khoảng 5 km. Mặt bằng dân trí không phải là lạc hậu. Sự việc cháu P.T.V.T - con gái của bà P.T.L mang thai cho đến khi đẻ mà người thân, thầy cô giáo không ai biết cũng khiến nhiều người bất ngờ, khó hiểu.

Gia đình bà L là người dân tộc Mường, thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu giám định ADN của bé gái do T. mới sinh và một thanh niên tình nghi (cùng xã với T) để xác định thủ phạm xâm hại khiến T có thai.

Phía huyện cũng đề nghị nhà trường bảo lưu kết quả học tập của T. quan tâm, tạo điều kiện để sau nghi nghỉ ngơi, ổn định lại tinh thần, T có thể trở lại học tập và hòa nhập với các bạn.

Trước đó, bà L. là mẹ đẻ của T. kể: Sáng 4/4, cháu T. (13 tuổi, là học sinh lớp 7, Trường THCS Thúy Sơn) kêu đau bụng. Nghĩ con đau bụng bình thường nên bà L. chỉ giã gừng, xoa bụng cho T. Sau đó, vợ chồng bà L. lên đồi cắt cỏ cho trâu bò. Đến nửa buổi sáng 4/4, T. lên cơn đau nên được một người họ hàng đưa đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc cấp cứu. 

Tại đây, bác sỹ phát hiện một thai nhi lớn trong bụng T. đến giai đoạn sinh đẻ. Vài giờ sau đó, T. sinh được một bé gái nặng 2,8 kg theo phương pháp sinh thường. Nghe bác sĩ thông báo con gái có thai, chuẩn bị sinh, bà L. ngất tại chỗ vì không tin vào điều đó.

Bà L. cho biết thêm, từ sau Tết nguyên đán, T. vẫn đi học bình thường, có nhiều hôm nghỉ học vì T. kêu mệt. Thời điểm này, T. luôn mặc áo đồng phục mùa đông, bản thân bà L. cũng thấy bụng cháu to hơn bình thường nhưng lại nghĩ cháu béo hoặc đang bị bệnh gì đó.

Gia đình bà L đang có dự định đưa T đi kiểm tra, nhưng chưa thực hiện được thì xảy ra việc trên. Hiện T đã được xuất viện, còn bé gái mới sinh đã được một gia đình khác nhận làm con nuôi.

Bước đầu, T cho biết bố đứa trẻ là một thanh niên sống cạnh nhà ở cùng thôn Bình Sơn, xã Thúy Sơn. Hiện nay, thanh niên trên và cả gia đình anh ta không thừa nhận đã gây ra chuyện mang thai ngoài ý muốn cho T. Gia đình bà L mong muốn cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý kẻ đã xâm hại T.

Bà Huỳnh Thị Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Thúy Sơn cho biết: T học lớp 7A, có học lực trung bình. Từ đầu năm nay, T thỉnh thoảng nghỉ học, có hôm đang tập văn nghệ, T bị ngất, các cô phải mua sữa cho uống… Việc T có thai và sinh con cũng là bất ngờ với nhà trường.

Đến ngày 17/4, Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Bước đầu, T cho biết bố đứa trẻ là một thanh niên sống cạnh nhà ở cùng thôn Bình Sơn, xã Thúy Sơn. Hiện nay, thanh niên trên và cả gia đình anh ta không thừa nhận đã gây ra chuyện mang thai ngoài ý muốn cho T. Gia đình bà L mong muốn cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý kẻ đã xâm hại T.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.