Vụ 'truy sát cả gia đình ở Gia Lai': Triệu tập một số đối tượng

Các đối tượng khả nghi đang được gọi lên lấy lời khai. Ảnh: Báo Gia Lai
Các đối tượng khả nghi đang được gọi lên lấy lời khai. Ảnh: Báo Gia Lai
Ở khu vực xung quanh hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện một con dao gấp còn dính máu. Phía sau nhà, hàng rào B40 có dấu hiệu bị cắt.

Chiều 21/1, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã phát hiện một số chứng cứ quan trọng liên quan tới vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng điều tra là Công an huyện Đức Cơ và Phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ nhiều vật chứng và phát hiện nhiều dấu vết tại hiện trường là nhà nạn nhân Nguyễn Văn Cường (56 tuổi), ở làng Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. Các vật chứng này gồm 1 áo khoác màu đen, trong túi áo đựng 1 gói thuốc con ó; 1 mũ lưỡi trai màu đen.

Vụ 'truy sát cả gia đình ở Gia Lai': Triệu tập một số đối tượng ảnh 1

Chiếc mũ dính máu của hung thủ, con dao gấp bị vứt lại ven đường và nhiều vết máu trên nền nhà. Ảnh: Báo Gia Lai.

Ở khu vực xung quanh hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện một con dao gấp còn dính máu. Phía sau nhà, hàng rào B40 có dấu hiệu bị cắt. Trên nền hiện trường có nhiều dấu giầy dính máu. Ngoài ra, ở cổng, trong nhà và trên chăn màn nhà nạn nhân vẫn lưu nhiều vết máu. Cơ quan Công an xác định, hiện trường có dấu hiệu của sự giằng co.

Dựa trên những vật chứng thu thập được, Cơ quan Điều tra đã tiến hành khoanh vùng đối tượng khả nghi có liên quan. Hiện các đối tượng này đã được gọi lên cơ quan Công an để thu thập lời khai.

Nguồn tin riêng từ Công an huyện Đức Cơ cũng cho biết, hung thủ của vụ án nằm trong khoảng 1-3 người.

Vụ 'truy sát cả gia đình ở Gia Lai': Triệu tập một số đối tượng ảnh 2

Chiếc áo khoác đen để lại tại hiện trường.

Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Cường) cho biết, khoảng giữa đêm, khi cả gia đình đang ngủ, có tiếng chó sửa rất lớn nên anh Cường ra cổng kiểm tra. Nghe có tiếng động trong nhà, bà Hồ ra xem thì thấy anh Cường đang giằng co với 1 thanh niên đội mũ màu đen, bịt mặt. Còn cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, con gái nạn nhân Cường) thì lao vào giúp cha, bị kẻ lạ mặt đâm vào ngực và ngã ngay tại chỗ. Chị Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ nạn nhân Cường) trong lúc giằng co, cũng bị đâm. Ngay lúc đó, bà Hồ dùng gậy đánh vào đầu kẻ lạ mặt, làm mũ tên này rơi xuống, làm lộ khuôn mặt.

Cơ quan Công an đã triệu tập một số đối tượng để thu thập lời khai.

Theo Nguyễn Thảo

Bài viết by Báo Tiền Phong.

Theo VOV-Giao thông
MỚI - NÓNG