Xét xử Lý Nguyễn Chung: Ông Nguyễn Thanh Chấn không đến tòa

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa
TPO - Sáng ngày 6/3, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, (SN 20/12/1988, cư trú tại thôn Đoàn Kết, xã Eaka Mút, huyện Eekar, tỉnh Đắc Lắc) với tội danh giết người, cướp tài sản.

Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo thực sự gây nên cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) phải chịu án oan 10 năm tù. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân do ông Ngô Quang Dũng, Thẩm phán TAND tỉnh Bắc Giang chủ tọa.

Phiên tòa được bảo vệ khá nghiêm ngặt với việc lập các bốt chặn đường hướng về phía TAND tỉnh Bắc Giang. Đáng chú ý, khá nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí không được có mặt trong phòng xử án mà phải tác nghiệp tại một phòng có màn hình theo dõi diễn biến trong phiên tòa. Thậm chí, ban đầu còn không có cả tín hiệu âm thanh, khiến cho nhiều phóng viên khá bức xúc.

Sau phần kiểm tra căn cước, HĐXX nhận thấy thiếu một số nhân chứng nên đã yêu cầu đại diện VKSND, các luật sư và bị cáo nêu ra phương hướng xử lý. Kiểm sát viên và các luật sư đều yêu cầu hoãn phiên tòa tuy nhiên Lý Nguyễn Chung, với thái độ khá điềm tĩnh, lời nói chậm rãi, khá rành mạch cho rằng vụ việc này chỉ có bị cáo biết được toàn bộ và không cần thiết phải hoãn phiên tòa. Sau khi xem xét, HĐXX tiếp tục xét xử.

Xét xử Lý Nguyễn Chung: Ông Nguyễn Thanh Chấn không đến tòa ảnh 1

Theo cáo trạng và lời khai của Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa, vào tối ngày 15/8/2003, Chung đi mua dầu gội đầu phát hiện phía trong tủ cửa hàng chị Hoan có tiền nên nảy sinh ý định giết chị Hoan cướp lấy tiền. 

Chung dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người chị Hoan đến khi dao bị gẫy thì tiếp tục dùng tay, chai bia đánh đập đến khi chị Hoan tắt thở hoàn toàn.

Sau khi chị Hoan chết, Chung lấy 2 chiếc nhẫn vàng cùng một số tiền trong quán rồi về nhà tắm rửa, ăn cơm. Sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Lành, mẹ kế của Chung dậy đi giặt quần áo đã phát hiện ra bộ quần áo dính máu và thông báo với bố của Chung là ông Lý Văn Chúc.

Ông Chúc đã hỏi thì Chung kể lại toàn bộ sự việc. Ông Chúc khuyên Chung đi Lạng Sơn trốn. Tại đây, Chung được anh là Lý Văn Phúc cho tiền đi Đắc Lắc. 4 ngày sau, Chung định quay về đầu thú thì Phúc tiếp tục khuyên bảo em tiếp tục trốn tránh. 

Đến năm 2005, Phúc chết, Chung trở về chịu tang anh thì được biết ông Chấn đã chịu tội thay mình. Ông Chúc khi đó cũng khuyên Chung tiếp tục lẩn trốn nên Chung quay trở lại Đăk Lăk và sống trong đó cho tới năm 2013 thì ra đầu thú sau khi biết tin cơ quan chức năng lật lại vụ án.

Ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình đều không có mặt tại phiên tòa, tuy nhiên theo cáo trạng thì việc giám định vết chân tại hiện trường không phù hợp với vết chân của ông Chấn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người đến nhà ông Chấn để mua hàng, gọi điện thoại. Bản thân Lý Nguyễn Chung thừa nhận hành vi phạm tội nên không có cơ sở xác định ông Chấn là hung thủ của vụ án.

Trong buổi sáng 6/3, HĐXX và đại diện VKSND đã làm rõ mục đích, động cơ và quá trình thực hiện hành vi của Lý Nguyễn Chung. Về phần bồi thường trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại là bà Hoàng Thị Hội và anh Nguyễn Văn Tiến yêu cầu HĐXX xem xét trách nhiệm của Chung, bồi thường 50 triệu đồng tiền mai táng phí, khoảng 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 2 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Văn Đức và các tài sản đã mất của chị Hoan.

Buổi chiều phiên tòa tiếp tục.

MỚI - NÓNG