Yêu nhầm... quỷ dữ

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Cứ nghĩ rằng Lê Minh Triệu sẽ biết sám hối, chị Lý Thị Nhớ đã thầm yêu, trộm nhớ. Thế nhưng, cổ nhân thường nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả không sai, cuối cùng chị Nhớ đã bị chính người tình của mình sát hại dã man.

Cái chết tức tưởi của một cô gái

Lúc 13h30 ngày 3/1, tại khu nghĩa trang cạnh rừng tràm thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một đã xảy ra vụ cháy cỏ trên diện tích khoảng 1.000 m2. Do lo sợ ngọn lửa cháy lan vào khu vực rừng tràm nên người dân sinh sống gần đó đã thông báo vụ việc đến Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương.

Từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập tắt lửa. Trong quá trình chữa cháy, ngửi thấy có mùi hôi thối các chiến sĩ tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy nằm dưới huyệt mộ đã được bốc hốt.

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng Phòng CSĐT và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra xác định trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm là nguyên nhân dẫn đến tử vong, nên xác định đây là một vụ án mạng. Mặt khác, dựa trên mức độ phân hủy thức ăn trong dạ dày của nạn nhân cho thấy, nạn nhân tử vong cách đó khoảng 4-5 ngày, còn danh tính nạn nhân vẫn chưa rõ. 

Công an Bình Dương và Công an TP Thủ Dầu Một xác lập chuyên án đấu tranh do Thượng tá Trần Hữu Phương, Trưởng phòng PC45 làm trưởng ban chuyên án. Lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân được triển khai để điều tra, làm rõ. Sau thời gian truy tìm tung tích  các cô gái "biến mất" bất thường cách đây khoảng một tuần, các trinh sát phát hiện chị Lý Thị Nhớ (tức "Nhi", SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau; tạm trú phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) - nhân viên của một quán cà phê thuộc phường Tương Bình Hiệp đi đâu không rõ nên tập trung xác minh.

Bà N.T.T. (mẹ ruột chị Nhớ) đã đến Cơ quan Công an trình báo về sự mất tích  của con gái. Qua nhận dạng thi thể, bà T. đã chết điếng khi nhận ra đó là con gái của mình.

Theo bà T., khi đi làm chị Nhớ có đeo nhiều nữ trang trên người. Bà cho biết hai mẹ con bà đến Bình Dương được hơn 6 tháng. Hằng ngày, bà đi làm công nhân cho công ty gần phòng trọ, còn chị Nhớ xin vào làm nhân viên cho một quán cà phê. Bởi vậy, mẹ con bà thường gặp nhau vào buổi tối.

Những ngày gần đây, bà nghe con gái kể chuyện có yêu một thanh niên tên Triệu, còn họ tên đầy đủ thì bà không rõ. Vì mới đến đây ở, nên chị Nhớ chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai sống trong khu trọ...

Qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn kết hợp với việc sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, Cơ quan Công an phát hiện Triệu từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản và mới ra tù ngày 28/11/2014.

Được biết, mới ra tù nhưng Triệu không chí thú làm ăn mà thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy cùng đám con nghiện trên địa bàn. Điều đáng nói, sau khi vụ án xảy ra thì Triệu có nhiều tiền để hút chích và tụ tập ăn chơi cùng đám bạn, trong đó có Võ Hoàng Mai (SN 1995, cùng ngụ ở Thủ Dầu Một).

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an tổ chức truy bắt Triệu để làm rõ vụ án. Khi các trinh sát tìm đến phòng trọ và nhà Triệu thì y đã bỏ trốn. Mẹ của Triệu không hề hay biết về tội lỗi tày trời của con trai.

Ngay sau đó, 3 tổ trinh sát tiến hành kiểm tra các khu phòng trọ trên địa bàn để truy tìm nhóm nghi can này. Đến chiều 7/1, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Lê Minh Triệu và Võ Hoàng Mai tại một phòng trọ trên địa bàn.

Lời thú tội của kẻ sát nhân

Đôi mắt ráo hoảnh và khuôn mặt sắc lạnh là những cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với những kẻ sát nhân này. Cả hai kể lại tội ác của mình khiến chúng tôi không thể tin nổi chúng có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Triệu khai nhận, khi vừa được tha tù về nhà, Triệu thường xuyên đến quán cà phê của chị Nhớ để "đốt" thời gian, thay vì tìm kiếm một công việc làm tại địa phương.

Được sự sẻ chia của chị Nhớ, Triệu đã đem lòng yêu thương và cũng một vài lần chở người yêu đi chơi. Do có tình cảm với Triệu nên chị Nhớ đã nhiều lần kể về mối quan hệ với Triệu cho mẹ nghe. Trong thời gian quen biết Nhớ, Triệu thấy người yêu đeo nhiều vòng vàng mà mình thiếu tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định giết người yêu, cướp tài sản. Nghĩ là làm, ngày 28/12, Triệu và Mai bàn bạc với nhau sát hại chị Nhớ.

Để thực hiện ý định trên, Triệu và Mai chuẩn bị một dao Thái dài khoảng 20cm. Lúc 14h cùng ngày, Triệu đến nơi làm việc của chị Nhớ để rủ người yêu chơi ma túy đá nhưng nạn nhân không đồng ý. Đến khoảng 16h30, cả hai khống chế chị Nhớ, sau đó đưa nạn nhân đến khu vực nghĩa địa thuộc khu 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một.

Tại đây, hai tên sát nhân đã hạ sát chị Nhớ cướp đi điện thoại di động, nhẫn vàng, bông tai bằng vàng và số tiền 630.000 đồng. Sau đó, chúng vứt xác nạn nhân xuống một huyệt mộ bỏ hoang gần đó, rồi đem bán số tài sản cướp được lấy tiền mua ma túy hút hít.

Theo Đức Mừng
Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG