Phiên chợ xưa ở giữa phố cổ Hà Nội được mở từ rất sớm đến tối khi nào hết người mới tan chợ.
Thuận mua vừa bán nhiều người chọn mua cho mình nhiều thứ.
Những cây chi mai được bán ở phiên chợ.
Ông lão bán đồ.
Bưởi hồ lô, mai đỏ... tất cả đều có ở phiên chợ.
Phiên chợ thu hút các bạn trẻ.
Tò he được nặn qua các bàn tay khéo léo.
Những em nhỏ được người lớn đưa đi chơi.
Những gánh hàng rong.
Không thể thiếu những nón đồ cũ.
Nhộn nhịp phiên chợ.
Những bông hoa đỏ thắm.
Chọn những cành đào về chơi Tết.
Nhiều cụ già đến chợ mong tìm lại được những ký ức xưa.
Một em nhỏ bán hoa đào giữa chợ.