Vào mùa mưa ở Châu Phi, các loài động vật ăn cỏ lẫn ăn thịt khổng lồ đều kéo nhau về những hồ nước rộng lớn để hưởng thụ những ngụm nước mát ngọt trước khi vài tuần nữa sẽ biến mất khi mùa khô đến.
Đó cũng là thời điểm xảy ra những cuộc chiễn đẫm máu giữa kẻ đi săn và con mồi thậm chí là các kẻ đi săn tàn sát lẫn nhau. Cuộc chiến giữa sư tử Châu Phi và cá sấu đầm lầy luôn thường xuyên diễn ra vì chúng đều là đại diện ưu tú nhất của kẻ đi săn khát máu.
Sư tử là loài vật lớn thứ hai trong họ nhà mèo với điểm mạnh là khả năng săn mồi phối hợp rất tốt với đồng đội còn cá sấu, loài động vật có mặt trên trái đất từ 250 triệu về trước luôn là một nhưng con quái đáng sợ nhất mọi thời đại bởi tính xảo quyệt, hàm răng với 30 chiếc lớn đủ nghiền nát con người sau một cú đớp cùng trọng lớn lên tới 3-4 tấn.