'Cơn địa chấn' mang tên Nguyễn Văn Lai

'Cơn địa chấn' mang tên Nguyễn Văn Lai
Sáng nay, tuyển thủ Nguyễn Văn Lai đã tạo ra một cơn địa chấn trên đường chạy 5.000m nam, khi vượt qua hàng loạt các đối thủ sừng sỏ để đánh đích đầu tiên.

'Cơn địa chấn' mang tên Nguyễn Văn Lai

Sáng nay, tuyển thủ Nguyễn Văn Lai đã tạo ra một cơn địa chấn trên đường chạy 5.000m nam, khi vượt qua hàng loạt các đối thủ sừng sỏ để đánh đích đầu tiên.

Niềm vui của VĐV Nguyễn Văn Lai. Ảnh: Lê Hữu Thọ
Niềm vui của VĐV Nguyễn Văn Lai. Ảnh: Dân Việt.

Tấm HCV của Lai không chỉ là bất ngờ lớn đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam, mà còn vượt quá sự mong đợi của chính tuyển thủ này. "Trước khi tham dự nội dung 5.000m, mục tiêu của tôi cũng như BHL là có huy chương. Tuy nhiên trong một ngày may mắn, chiến thuật hợp lý và những nỗ lực của bản thân, tôi đã tạo ra điều kỳ diệu nhất từ trước đến nay. Thực sự lúc này tôi đang rất hạnh phúc”, VĐV Nguyễn Văn Lai tâm sự.

Tuyển thủ 26 tuổi đã nói về điều kỳ diệu trong thành công của mình. Mọi người ngỡ ngàng khi chứng kiến anh vượt qua hai đối thủ sừng sỏ Sirisung (Thái Lan) và Riwan (Indonesia).

Tuy nhiên, trên thực tế, chiến quả này của Lai bắt nguồn từ chiến thuật 'núp gió' cực kỳ hợp lý. Văn Lai âm thầm bám theo nhóm đầu và gần như núp gió trong suốt quãng đường chạy. Khi tới đoạn quyết định, anh mới bung hết sức bứt phá để đánh đích đầu tiên với thành tích 14 phút 19 giây 35, xếp trên Srisung (Thái Lan, 14 phút 21 giây 75), Ridwan (Indonesia, 14 phút 27 giây 69). 

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG