Tin vào tuyển nữ Việt Nam

Tin vào tuyển nữ Việt Nam
TP - Trước một đối thủ vừa phải trải qua trận kịch chiến kéo dài 120 phút, thày trò HLV Trần Vân Phát tự tin vào thắng lợi cuối cùng, song họ vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết.

> Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết
> Đánh bại Malaysia, ĐT nữ hiên ngang vào chung kết

Thầy trò HLV Trần Vân Phát quyết tâm mang tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 27 về cho thể thao Việt Nam. Ảnh: T.Vũ
Thầy trò HLV Trần Vân Phát quyết tâm mang tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 27 về cho thể thao Việt Nam. Ảnh: T.Vũ.

Với chủ nhà SEA Games 27, đây là kì SEA Games buồn của Myanmar khi bóng đá nam và nữ đều thất bại, dù trước giải, họ kỳ vọng sẽ giành HCV. Lời “hò hẹn” gặp gỡ chủ nhà Myanmar ở trận chung kết của HLV trưởng tuyển Việt Nam, ông Trần Vân Phát, đã không thành hiện thực. Trong lúc đó, Việt Nam cũng không vui vì U23 đã bị loại khỏi vòng bảng.

Trở lại trận bán kết, tuy tuyển Việt Nam (VN) thắng đậm Malaysia 4-0, nhưng HLV Trần Vân Phát cho biết, ông chỉ hài lòng về kết quả, chứ không hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ VN. Theo ông, nếu các cầu thủ chắt chiu hơn trong từng cơ hội thì đội tuyển nữ VN đã ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia.

Còn đội tuyển nữ Thái Lan được đánh giá khá mạnh không chỉ về đẳng cấp mà đội hình còn sở hữu nhiều ngôi sao như: Junpen, Romyen Nisa, Sornsai Pitsamai, Kaeobaen Suphaphon, Srangthaisong Sunisa…

Với lối chơi kĩ thuật, chắc chắn, Thái Lan thường nhập cuộc đầy tự tin. Trong trận gặp Myanmar, hai cầu thủ Sung Ngoen và Patham đã ghi bàn. Thái Lan vẫn duy trì một thế trận có lợi cho mình, dù Myanmar thi đấu rất quyết tâm và có được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

HLV đội tuyển Thái Lan e ngại họ đã bị vắt kiệt sức lực sau 120 phút của trận bán kết với Myanmar, nên sẽ gặp khó khăn trong trận chung kết với đội nữ VN.

Đánh giá về khả năng vô địch của đội tuyển nữ VN, ông Phát nói: “Khả năng vô địch của đội tuyển nữ VN là 50%. Quan trọng là chúng tôi phải có sự chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết và chúng tôi cam kết sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho khán giả”.

HLV Jacod Joseph của Malaysia nói: “Trong hai đội Thái Lan và Việt Nam, tôi không nghĩ là đội tuyển nữ VN sẽ vô địch SEA Games 27. Thái Lan mới là đội có khả năng lớn nhất khi đội hình có nhiều cầu thủ giỏi”.

Nhưng với thầy trò HLV Trần Vân Phát, việc gặp người Thái ở trận đấu cuối cùng, xem ra là điều dễ thở. HLV Trần Vân Phát nói rằng, rõ ràng tuyển VN có lợi thế hơn về mặt thể lực, vì sau một cuộc quyết đấu căng thẳng kéo dài tới 120 phút với Myanmar, thể lực của đội tuyển Thái sẽ bị hao mòn, trong khi họ chỉ có 1 ngày hồi phục. Mặt khác, khi chơi trận chung kết với đối thủ là Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như trọng tài, khán giả mà trận bán kết đội Thái Lan phải chịu.

Chiều qua (19/12), trong buổi tập trước trận chung kết, HLV Trần Vân Phát cho các cầu thủ chia 2 đội hình thi đấu, rồi tập các bài tấn công, phòng thủ, các bài đá phạt, phạt góc và đặc biệt là sút 11m. Đầu buổi tập, nhân ngày sinh nhật của thủ môn Kiều Trinh (19/12), HLV Trần Vân Phát thay mặt toàn đội gửi đến cô thủ môn một món quà. Thủ môn Kiều Trinh hứa trước toàn đội là sẽ đem hết sức lực trong trận chung kết để lấy HCV về cho nước nhà. Sau đó, toàn đội vang lên lời hát “Happy birthday”.

Sau thất vọng với U23 Việt Nam, giờ các CĐV bóng đá Việt chỉ còn biết chờ đợi vào tuyển nữ với chiếc HCV ở SEA Games 27.

Bảng vàng ngày 19/12

Judo: Hồ Ngân Giang HCV hạng 60kg nam; Văn Ngọc Tú HCV hạng 48kg nữ

Điền kinh: Đỗ Thị Thảo HCV 1.500m nữ; Dương Văn Thái HCV 1.500m nam; Nguyễn Văn Hùng HCV nhảy ba bước nam; Dương Thị Việt Anh HCV nhảy cao nữ; Nguyễn Văn Lai HCV 10.000m nam

Vovinam: Nguyễn Duy Khánh HCV hạng 60kg nam; Trần Khánh Trang HCV hạng 50kg nữ; Nguyễn Văn Cường-Nguyễn Bình Định-Huỳnh Khắc Nguyên-Trần Công Tạo HCV đội nam biểu diễn

Tường Vũ
Từ Mandalay

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG