Sau khi cho rằng chỉ cần học đến lớp 9 là đủ, nam sinh hùng biện: "Đừng bỏ tiền ra và mất 10 năm để mua một cái giấy thông hành mà chính mỗi người phải được đào tạo để trở thành người lái tàu cho chính cuộc đời mình".
Trong hành trình xuyên Việt năm ngoái, bên cạnh trải nghiệm tuyệt vời, Trần Hùng từng bị ngộ độc, bị dọa vào tù. Giờ đây anh lại lên đường từ Hà Nội đến TP.HCM để gây quỹ từ thiện.
TP - Với anh Nguyễn Việt Hùng (quản trị trang nhiepanh.vn), Việt Nam có 4 cực: Đông, Tây, Nam, Bắc trải dài từ Đồng Văn (Hà Giang) tới mũi Cà Mau, nhưng còn có thêm cực nữa: Fansipan “cực lên trời” - gọi nôm na là “Cực Đỉnh”.
Với một chiếc máy ảnh, một cái chổi cán dài và cú nhảy cao, nhiều bạn trẻ trên thế giới đã tạo ra những bức hình giống như Harry Potter trên cây "chổi thần".
Dùng mít, tôm, kim loại,…để thể hiện tình cảm của mình là cách tỏ tình mới của không ít bạn trẻ hiện nay. Chúng thực sự gây ấn tượng đối với những người được xem.
Theo đuổi ngành vốn không được nhiều người dành thiện cảm, lại càng hiếm chỗ cho phụ nữ. Vi Thúy hiện đang sở hữu một tiệm xăm riêng tại Đức và chung vốn một tiệm tại Sài Gòn.
Theo một số chuyên gia làm trong ngành giáo dục tại Nhật Bản, việc có được một hoặc nhiều cậu bé còn nhỏ mà ham học, ham mê đọc sách, dịch sách như Đỗ Nhật Nam là một điều tốt cho Việt Nam. Nên trân trọng và tôn trọng niềm đam mê của cậu bé.
Lấy tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi của bản thân, thậm chí nhiều thành viên trong nhóm tình nguyện The Present còn mượn tiền bố mẹ để thực hiện dự án thiện nguyện là làm thiệp, sổ tay giúp trẻ em vùng cao có một bữa cơm đủ no.
Ca phẫu thuật bất thành khiến Nguyễn Thị Ánh Ngọc vĩnh viễn mất đi đôi chân, thế nhưng, nó đã không thể cướp đi ở cô niềm tin và nghị lực sống mãnh liệt.
TP - Nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh TPHCM (trực thuộc Hội LHTN TPHCM) sẽ tổ chức ngày hội “Ánh sáng và niềm tin” lần 9 bằng việc bán áo giá 130.000 đồng mang thông điệp “Chúng ta chỉ sống một lần”.
11 tuổi, em Sùng Thị Dợ, học sinh lớp 6A Trường THCS Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), phải thay bố mẹ chăm sóc nuôi 3 em và 2 cháu nhỏ ăn học. Trong túp lều nhỏ được dựng lên từ tre nứa, 6 chị em tự chăm sóc nhau.
Đang học lớp 11 Pháp 1 THPT chuyên Amsterdam, cái tên Đỗ Phương Quỳnh khá nổi tiếng bởi thành tích “dày đặc” về nghệ thuật. Vừa qua em còn còn đạt giải đặc biệt Ams’s Got Talent 4.
TPO – Tranh tài trong vòng sơ loại cuộc thi Move It 2013, các nhóm nhảy trình diễn những màn vũ đạo sôi nổi, kịch tính gắn liền với nội dung lên án bạo lực học đường.
Trào lưu dán nhiều sticker với hình ảnh độc lên mũ bảo hiểm, xe, laptop, điện thoại… đang hút giới trẻ TP.HCM. Trên phố, bạn có thể gặp một chàng trai dán kín xe đạp, mũ bảo hiểm.
TP - HTX Hoa Kiểng phường Tân Quy Đông ở làng hoa truyền thống Sa Đéc (Đồng Tháp) có 35 xã viên là ĐVTN, chưa có trụ sở làm việc nhưng đã đưa được hoa kiểng đến nhiều miền đất nước, qua giao dịch trên website.
Nhiều mẫu xe máy phổ thông như Attila, Jupiter, Nouvo, Exciter… khi kết hợp với sự sáng tạo của giới trẻ Việt đã trở thành những tác phẩm rất khác biệt.
Xinh xắn, học giỏi, mê hiến máu tình nguyện là ấn tượng về cô bạn Trương Thị Minh Tâm - Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An). 3 năm học, Tâm đã tham gia hiến máu 10 lần, trong đó có 5 lần hiến máu cấp cứu.
Buồn bã, tính “sinh đứa khác” vì cậu con trai mắc tự kỉ nhưng vợ chồng anh chị lại vực nhau đứng dậy, hết lòng chăm con. Nước mắt họ đã rơi khi con trai 13 tuổi không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn trở thành một tài năng âm nhạc.
Khác với những hot boy thông thường, các chàng trai học và làm việc trong ngành công an không chỉ có gương mặt đẹp mà còn oai vệ trong các bộ cảnh phục. Chính điều đó đã khiến dân mạng "phát cuồng".
Nếu chỉ bỏ núi tiền để chạy theo mô hình sẵn có của thế giới, các sản phẩm mạng xã hội (MXH) VN sớm muộn cũng sẽ thất bại, không thể cạnh tranh nổi với các đối thủ ngoại.
Hàng ngàn sinh viên trường Báo đã có một đêm mãn nhãn với 10 cô gái xinh đẹp nhất trường. Giây phút đăng quang, hoa khôi Huyền Anh đã không kìm được nước mắt.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội, khoa Thể chất rồi về công tác tại một trường cấp III. Để làm tiếp giấc mơ của người cha đã quá cố, thầy giáo Nguyễn Văn Ngợi vừa làm công việc giảng dạy vừa xây dựng một trang trại lớn nhất nhì trong tỉnh.