Cứu sống thai nhi ngộ độc thuốc trừ sâu

Cứu sống thai nhi ngộ độc thuốc trừ sâu
TP - Hôm qua, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, lần đầu tiên bệnh viện cứu sống trẻ ngộ độc thuốc trừ sâu từ trong bụng mẹ. Bệnh nhi là cháu bé Nguyễn Thị Hương (sinh tháng 11-2011, nặng 1,3 kg).

Trước đó, mẹ bé Hương là chị Nguyễn Thị Lan (24 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội), bị bệnh động kinh từ bé và đang chữa ở Bệnh viện Tâm thần Trâu Quỳ. Theo đơn của bác sĩ, mỗi ngày chị Lan phải uống 2 viên thuốc chống co giật dù đang mang thai ở tuần thứ 32.

Đêm 27-11-2011, chị Lan lên cơn co giật, vớ nhầm chai thuốc sâu và uống. Bố chị phát hiện sự việc nên đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Sóc Sơn. Sáng hôm sau, bệnh viện huyện chuyển chị Lan lên Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ lấy thai để cứu thai nhi và sản phụ. Sau mổ 10 phút, bé sơ sinh được thở máy, bơm thuốc để làm giãn nở phổi, truyền dịch thải độc, dùng các thuốc giữ tim mạch, huyết áp ổn định… Bác sĩ Dũng cho biết, khó nhất trong ca bệnh này là thận của trẻ sinh non rất kém nên việc dùng thuốc, truyền dịch phải cẩn thận để vừa giúp thải độc lại không ảnh hưởng tới bé.

Đến nay, sau 2 tháng điều trị, bé Hương nặng 2 kg, cơ quan nội tạng phát triển và hoạt động tốt, không bị ảnh hưởng của thuốc trừ sâu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG