Trùm truyền thông xin lỗi

Trùm truyền thông xin lỗi
TP - Ngày 15-7, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cho biết, ông làm hổ thẹn cha mình khi phải ra mặt xin lỗi gia đình nữ sinh Milly Dowler vì vụ bê bối nghe lén điện thoại sau khi cô bé mất tích và bị sát hại.

Hơn 90% độc giả mạng bỏ Times vì phải trả tiền
> Kỳ nhân của làng báo Anh

"Tôi biết rằng chỉ xin lỗi không thì

chưa đủ" -Rupert Murdoch

Ngày 16-7, một lá thư xin lỗi dài cả trang của Rupert Murdoch đã được đăng nguyên văn trên các tờ báo lớn ở nước Anh. Trong thư, ông Murdoch bày tỏ sự xin lỗi chân thành vì đã gây ra nỗi đau cho những người liên quan.

Ông viết: “Tôi biết rằng chỉ xin lỗi không thì chưa đủ. Doanh nghiệp chúng tôi được thành lập dựa trên tiêu chí báo chí mở và tự do thì cần phải có tác động tích cực tới xã hội. Chúng ta cần phải sống dựa trên những nguyên tắc này”. Ông cam kết tập đoàn sẽ có những hành động thiết thực để sửa sai. Murdoch cho biết, ông vô cùng kinh hoàng khi biết đế chế truyền thông của mình đã xâm nhập hộp thư thoại của bé Milly. Ông cho rằng, nó không phù hợp với các tiêu chuẩn mà phóng viên chiến trường huyền thoại kiêm chủ báo, Sir Keith Murdoch, đã đặt ra.

Luật sư Mark Lewis của gia đình Dowler nhận xét, ông trùm Murdoch, năm nay 80 tuổi, dường như tỏ ra biết lỗi và thành thật. Mark nói: “Đây là điều xúc phạm đến ông ấy ở một mức độ cá nhân. Ông ấy đã xin lỗi nhiều lần và dùng hai tay ôm đầu. Ông ấy nói đó không phải là tiêu chuẩn mà cha ông ấy đã đặt ra”.

Cảnh tượng đáng ngạc nhiên nói trên diễn ra khi Murdoch, một trong những ông trùm truyền thông quyền lực nhất thế giới, trở thành tâm điểm của một bê bối vốn làm tê liệt chính trường, truyền thông và cả ngành cảnh sát Anh.

Mặc dù vậy, Murdoch đã đứng về phía con trai James khi anh ta khẳng định không có ý định từ chức vị trí chủ tịch của News International. Murdoch có thể sẽ mất quyền kiểm soát kênh truyền hình Fox vì vi phạm luật hối lộ của Mỹ.

Hai quan chức hàng đầu từ chức

Cũng trong ngày 15-7, Les Hinton, Giám đốc điều hành Dow Jones và Wall Street Journal cùng Rebekah Brooks, Giám đốc News International - công ty xuất bản một loạt báo ăn khách hàng đầu của Anh, tuyên bố từ chức. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ bê bối đang làm rung chuyển tập đoàn truyền thông khổng lồ này. Sự kiện này diễn ra sau khi vụ nghe lén điện thoại bị phanh phui khiến tờ báo lá cải hàng đầu Anh News of the World phải đóng cửa.

Rebekah Brooks, cựu chủ bút News of the World đã trở thành mục tiêu của mọi sự chỉ trích sau khi có thông tin cáo buộc rằng khi bà còn là chủ bút tờ News of the World đã đột nhập vào điện thoại di động của nữ sinh Milly Dowler bị sát hại.

Bà nói rằng bà dự định ở nguyên vị trí của mình để dẫn dắt News International vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên việc này đã khiến bà trở thành tâm điểm của sự tranh cãi. Bà đã đồng ý đứng ra giải trình về vụ scandal nghe lén trước Ủy ban Thể thao, truyền thông và văn hóa Anh vào tuần sau. Bà nói: “Giờ tôi cần tập trung để cải chính lại mọi sự bóp méo và bác bỏ những cáo buộc về công việc của tôi khi còn là một nhà báo, một tổng biên tập và một giám đốc điều hành”

Nữ quản lý Brooks, 43 tuổi, trở thành tổng biên tập của News of the World năm 2000 và là chủ bút đầu tiên của The Sun vào năm 2003. Năm 2009, bà được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành News International.

Cùng với Rebekah Brooks, ông Les Hinton, một trong những quan chức hàng đầu của tập đoàn News Corporation của Rupert Murdoch cũng đã từ chức. Ông hiện là Giám đốc điều hành hãng Dow Jones và chủ báo Wall Street Journal. Đây là quan chức cấp cao nhất rời News Corp kể từ khi tập đoàn này dính bê bối nghe lén. Hinton đã làm việc cho News Corp hơn nửa thế kỷ sau khi gia nhập tập đoàn của Murdoch với vị trí là phóng viên tờ Adelaide News ở Australia. Ông điều hành News International từ năm 1995 đến 2007, giai đoạn mà News of the World có các cuộc nghe lén điện thoại. Trong thông báo từ chức, Hinton nói: “Tôi đã đau đớn chứng kiến câu chuyện của News of the World bị phơi bày. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm bài báo buộc tội về thời gian tôi làm giám đốc điều hành của News International và chịu trách nhiệm về công ty. Nỗi đau mà những người vô tội hứng chịu là không thể nào tưởng tượng nổi. Trong hoàn cảnh này tôi thấy mình nên từ chức khỏi News Corp và xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương bởi hành động của News of the World”.

Sự ra đi của hai người thân cận hàng đầu của Murdoch đã giáng một cú đòn mạnh mẽ vào tập đoàn sau khi hãng này cũng quyết định từ bỏ gói thầu trị giá hàng tỷ đô la để kiểm soát đài truyền hình BSkyB của Anh.

Diệu Linh
Theo Daily Mail, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG