Thảm sát kinh hoàng trong trường học Mỹ, 28 người chết

Thảm sát kinh hoàng trong trường học Mỹ, 28 người chết
TPO -Nước Mỹ chấn động bởi vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut (Mỹ) vào 21h đêm qua (giờ Việt Nam) làm chết ít nhất 28 người, trong đó có 20 trẻ em, 7 người lớn và cả hung thủ.

Thảm sát kinh hoàng trong trường học Mỹ, 28 người chết

TPO -Nước Mỹ chấn động bởi vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut (Mỹ) vào 21h đêm qua (giờ Việt Nam) làm chết ít nhất 28 người, trong đó có 20 trẻ em, 7 người lớn và cả hung thủ.

Nỗi đau bất tận của phụ huynh
Nỗi đau bất tận của phụ huynh.

Hung thủ được xác định là Adam Lanza, 20 tuổi, chết ngay trong trường. Lanza trước đó đã dùng súng bắn chết mẹ, rồi rời khỏi nhà mang theo ít nhất 2 khẩu súng bán tự động và mặc cả áo chống đạn. Kẻ giết mẹ lái xe vào trường tiểu học và xả súng bắn chết 26 người trong đó có 20 trẻ em. 

Các giáo viên và trẻ em sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng. Khi Lanza thực hiện vụ bắn giết, trong trường tiểu học có hơn 450 học sinh. Kẻ giết người được cho là đã tự sát bằng súng ngắn.

Đây là vụ xả súng vào đám đông thứ ba ở Mỹ trong năm nay và là vụ bắn giết đẫm máu thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Barack Obama đã trào nước mắt và phải nghẹn ngào nhiều lần khi lên truyền hình bày tỏ nỗi đau vô hạn với các em nhỏ xấu số chỉ từ 5 - 10 tuổi cũng như các phụ huynh và mọi gia đình trên toàn nước Mỹ.

Một số hình ảnh về vụ thảm sát:

Sống sót nhưng nỗi đau còn đó
Sống sót nhưng nỗi đau còn đó.
Những em nhỏ may mắn sống sót đang rời khỏi trường
Những em nhỏ may mắn sống sót đang rời khỏi trường.
Thảm sát kinh hoàng trong trường học Mỹ, 28 người chết ảnh 4
Tổng thống Obama bật khóc
Tổng thống Obama bật khóc.
Ông bố và mọi người vui mừng vì một em nhỏ sống sót, nhưng bản thân em chưa hết bàng hoàng
Ông bố và mọi người vui mừng vì một em nhỏ sống sót, nhưng bản thân em chưa hết bàng hoàng.

T.Đ

Theo Viết
MỚI - NÓNG