Sứ quán Iran bị đánh bom, 173 người thương vong

Sứ quán Iran bị đánh bom, 173 người thương vong
TP - Trưa qua, hai vụ đánh bom diễn ra ngay gần Đại sứ quán Iran ở thủ đô Beirut của Li - Băng, khiến ít nhất 23 người, trong đó có tùy viên văn hóa, thiệt mạng, 150 người bị thương.

> Clip: Nổ lớn gần Đại sứ quán Iran tại Li-băng

Ngoại trưởng Iran xác nhận, trong số người thiệt mạng có tùy viên văn hóa, Đại sứ Iran vẫn an toàn. Nhóm Hồi giáo Abdullah Azzam, một nhóm chiến binh thuộc al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm này do Saleh Al-Qaraawi người Ảrập Xêút thành lập, hoạt động tại Li-băng và bán đảo Ảrập. Theo hãng thông tấn Li-băng, động cơ của vụ tấn công được cho là trả đũa vai trò của Iran ở Syria. Trong số người thiệt mạng có 2 người Iran.

Vụ nổ xảy ra vào gần trưa 19/11 tại khu phố cao cấp Janah ở Beirut, thành trì của nhóm Hezbollah thuộc dòng Shiite. Vụ nổ đầu tiên thổi bay cổng chính của Đại sứ quán Iran, khiến tòa nhà 3 tầng bị hư hỏng. Mảnh vỡ ngổn ngang trên phố, nhiều ôtô bốc cháy, mọi người hốt hoảng chạy khỏi hiện trường hỗn loạn.

Một quan chức an ninh giấu tên của Li-băng xác nhận con số thương vong nói trên. Các vụ tấn công nhằm vào thành trì của người Shiite ở Li-băng gần đây được coi là sự trả đũa của những kẻ cực đoan đối với vai trò của Hezbollah ở Syria.

*Hàng trăm cảnh sát Paris ráo riết truy lùng một tay súng hôm qua tấn công tòa soạn báo Liberation và ngân hàng Societe Generale ở thủ đô Pháp, khiến một phóng viên ảnh bị thương nặng.

Theo hình ảnh camera giám sát công cộng thu được, nghi phạm là một người đàn ông da trắng, tuổi từ 35 đến 45, cao khoảng 1,75m, có râu và tóc hoa râm.

Tay súng biến mất sau khi bắt cóc một lái xe, ép người này đưa hắn ra đến đại lộ Champ Elysees. Hình ảnh camera quay được cho thấy kẻ tấn công chĩa súng vào khu vực lễ tân của tòa soạn. Nhiếp ảnh gia 23 tuổi, phóng viên tự do đến làm việc ngày đầu tiên tại Liberation, bị bắn từ phía sau ở cự ly gần. Vài giờ sau đó, kẻ tấn công lại nổ súng bên ngoài trụ sở Societe Generale tại quận La Defense.

Cảnh sát cho rằng, trước đó, kẻ tấn công đột nhập hành lang trụ sở kênh tin tức BFMTV hôm 15/11, dùng súng đe dọa những người có mặt, gồm cả Tổng biên tập Philippe Antoine. Sau vụ tấn công táo tợn, cảnh sát phối hợp các lực lượng cơ giới truy tìm thủ phạm khắp Paris, bố trí canh gác bên ngoài trụ sở các cơ quan truyền thông, dọc đại lộ danh tiếng Champ Elysees và lối vào các nhà ga tàu điện ngầm.

Cảnh sát đã nhận được hơn 400 cuộc gọi cung cấp thông tin, phát ảnh truy nã thủ phạm và đang tích cực khai thác con tin bị tay súng bắt cóc trong gần 20 phút. Theo con tin, tay súng nói hắn vừa ra tù và có cả lựu đạn.

Cảnh sát đang tìm dấu vết ADN của tay súng, đặc biệt trên xe của tài xế bị bắt làm con tin. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nhiệm vụ cao nhất hiện nay là “chặn kẻ tấn công vì hắn có thể sẽ tiếp tục phạm tội”.

TRÚC QUỲNH
tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG