Anh: Bé gái 2 tuổi cứu bố thoát khỏi hôn mê

Anh: Bé gái 2 tuổi cứu bố thoát khỏi hôn mê
Nhiều tờ báo Anh ra ngày 30/4 đã gọi cô bé 2 tuổi Charlie là “người hùng” vì đã giúp bố của mình tránh khỏi bị hôn mê trầm trọng.

Daniel Lambell, một đầu bếp 20 tuổi, sống ở thành phố Leicester (Anh), vốn mắc bệnh tiểu đường. Các bác sĩ cho biết khi lượng đường trong máu tụt quá nhanh thì Lambell có nguy cơ bị bất tỉnh. Khi đó để giúp Lambell hồi phục thì cần phải cung cấp thêm đường.

Kể từ khi lập gia đình cách đây hơn 2 năm, Lambell đã một vài lần bị hạ đường áp nhưng mỗi lần như vậy đều có vợ anh là Karen chăm sóc. Tuy nhiên ngày 29/4 Karen có việc phải ra ngoài và ở nhà chỉ có Daniel Lambell và cô gái nhỏ 2 tuổi Charlie.

Khi nhìn thấy bố ngã xuống sàn bất tỉnh, Charlie đi vào bếp lấy túi đường nhỏ treo bên cạnh bàn và đổ vào miệng của bố.

“Quả thật lúc đó tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp mình. Tôi đã có thể bị rơi vào hôn mê cho đến tận khi Karen trở về. Điều đó quả thật nguy hiểm nếu không có Charlie cứu tôi” - Lambell nói.

Lambell kể trước khi bị ngất anh đang ở trên gác và cảm thấy không được khỏe. Lambell cố gắng đi xuống phòng sinh hoạt của gia đình và bé Charlie đã mang đường đến cứu bố.

Sau khi trở về nhà, mẹ của bé Charlie chỉ còn biết thốt lên: “Charlie đúng là thiên thần nhỏ của chúng tôi”.

MỚI - NÓNG