Anh chàng bán giày tốt bụng gây quỹ trả nợ cho Hy Lạp

Điều đáng bất ngờ nhất đó là số tiền kêu gọi trong 24 tiếng đầu tiên đều tới từ người dân Anh chứ không phải một nước ở cộng đồng chung Châu Âu, bên cạnh đó, người Đức cũng tham gia tích cực dù tuyên bố cứng rắn về hạn trả nợ với Hy Lạp (Ảnh: IndieGoGo)
Điều đáng bất ngờ nhất đó là số tiền kêu gọi trong 24 tiếng đầu tiên đều tới từ người dân Anh chứ không phải một nước ở cộng đồng chung Châu Âu, bên cạnh đó, người Đức cũng tham gia tích cực dù tuyên bố cứng rắn về hạn trả nợ với Hy Lạp (Ảnh: IndieGoGo)
Anh chàng người Anh này đã thu được hơn 450.000 euro trong chiến dịch giúp đỡ Hy Lạp hoàn trả khoản nợ lên tới 1,5 tỷ euro cho IMF.

Trả lời tờ AFP phía ngoài cửa tiệm giày ở Covent Garden, London (Anh), Thom Feeney cho biết anh đã ngỡ ngàng trước phản ứng của mọi người, khi mà số tiền nhanh chóng chạm mốc 451.000 euro chỉ sau hai ngày công bố chiến dịch gây quỹ.

Hơn 28.500 người đã ủng hộ cho dự án "Cứu trợ Hy Lạp", đồng thời, số lượng người tò mò về kế hoạch này của anh lớn tới mức khiến trang web gây quỹ là IndieGoGo sập trong vài giờ. Mặc dù vậy, số tiền này còn rất xa mới chạm được mốc 1,5 tỷ euro nợ tới hạn trả cho IMF ngày hôm nay, khiến Hy Lạp trở thành đất nước phát triển duy nhất từng vỡ nợ kể từ năm 2001.

Anh chàng 29 tuổi ăn vận giản đơn chia sẻ: "Chứng kiến các chính trị gia không thể tìm ra giải pháp hay lối thoát cho đất nước này, tôi chỉ nghĩ rằng đã đến lúc một ai đó cần đứng ra. Tôi biết mọi người ở châu Âu có thể làm điều đó nhanh hơn các chính trị gia...Chỉ cần mỗi người đóng góp 3,19 euro (77.000 đồng) là Hy Lạp có thể vượt qua khủng hoảng này."

Mục đích của anh chỉ là muốn giúp đỡ một đất nước đang gặp khó khăn chứ không hề lừa bịp hay đùa cợt. Kể từ đăng tải thông tin vào Chủ Nhật vừa qua, Feeney đã nhận được hàng ngàn lời động viên và kêu gọi đổ về từ khắp các nước châu Âu.

Đối với mỗi khoản tiền đống góp, họ sẽ nhận được vô vàn quà tặng tùy thuộc vào số tiền: từ tấm thiệp của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, phô mai feta hay quả ô-liu cho tới một kỳ nghỉ tới Hy Lạp dành cho hai người.

Tuy nhiên, trang IndieGoGo đã yêu cầu Feeney từ bỏ chiến dịch do chính phủ Hy Lạp không chấp nhận điều đó dù đây chỉ là khoản tiền nhỏ so với số tiền họ còn nợ IMF. Theo quy định của website gây quỹ, toàn bộ khoản tiền sẽ được hoàn trả trong trường hợp không đạt được mục tiêu trong 7 ngày.

Anh Feeney vẫn đầy hy vọng rằng, họ có thể dùng số tiền để giúp đỡ người dân Hy Lạp kiếm thêm việc làm hay xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, dù ít hay nhiều nhưng "vẫn có thể giúp ích cho ai đó".

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG