Ảnh hiếm về 'vương quốc bí ẩn' Triều Tiên (kỳ II)

Ảnh hiếm về 'vương quốc bí ẩn' Triều Tiên (kỳ II)
Để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi về cuộc sống của người dân Triều Tiên tại thủ Bình Nhưỡng, nhiếp ảnh gia Thụy Điển - Björn Bergman đã mất 2 năm để xin visa và giành 9 ngày khám phá “vương quốc bí mật” dưới sự kiểm soát gắt gao của hướng dẫn viên du lịch.

Ảnh hiếm về 'vương quốc bí ẩn' Triều Tiên (kỳ II)

> Dân Triều Tiên kiếm sống thế nào

> Tương phản vẻ đẹp 'kín - hở' thiếu nữ Hàn Quốc - Triều Tiên 

Để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi về cuộc sống của người dân Triều Tiên tại thủ Bình Nhưỡng, nhiếp ảnh gia Thụy Điển - Björn Bergman đã mất 2 năm để xin visa và giành 9 ngày khám phá “vương quốc bí mật” dưới sự kiểm soát gắt gao của hướng dẫn viên du lịch.

Con đường cao tốc đang trong tình trạng hư hỏng, dài 160 km trải dài từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên tới sát biên giới với Hàn Quốc được chia thành 8 làn đường song dường như hoàn toàn vắng bóng xe cộ đi lại
Con đường cao tốc đang trong tình trạng hư hỏng, dài 160 km trải dài từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên tới sát biên giới với Hàn Quốc được chia thành 8 làn đường song dường như hoàn toàn vắng bóng xe cộ đi lại.
“Quy tắc của một nhiếp ảnh gia là chụp ảnh trước và hỏi sau. Song lực lượng bảo vệ tại Triều Tiên lại tỏ ra không mấy thân thiện. Khi ở khách sạn, chúng tôi được yêu cầu không ra ngoài nếu không có hướng dẫn viên du lịch đi cùng. Chúng tôi đã thử làm trái quy định 3 lần nhưng không đi quá được 3 km đã phải quay về”, ông Bergman chia sẻ. Trong ảnh là một nữ nhân viên điều hành làm việc tại Trạm tàu điện ngầm Bình Nhưỡng
“Quy tắc của một nhiếp ảnh gia là chụp ảnh trước và hỏi sau. Song lực lượng bảo vệ tại Triều Tiên lại tỏ ra không mấy thân thiện. Khi ở khách sạn, chúng tôi được yêu cầu không ra ngoài nếu không có hướng dẫn viên du lịch đi cùng. Chúng tôi đã thử làm trái quy định 3 lần nhưng không đi quá được 3 km đã phải quay về”, ông Bergman chia sẻ. Trong ảnh là một nữ nhân viên điều hành làm việc tại Trạm tàu điện ngầm Bình Nhưỡng.
Người dân Triều Tiên thể hiện sự tôn kính trước 2 bức tượng khổng lồ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. “Trong suốt hành trình di chuyển trên xe bus luôn có 3 bảo vệ đi cùng, họ yêu cầu chúng tôi không được chụp ảnh khu vực bên trong nhiều di tích như đài tưởng niệm”, nhiếp ảnh gia Bergman nói
Người dân Triều Tiên thể hiện sự tôn kính trước 2 bức tượng khổng lồ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. “Trong suốt hành trình di chuyển trên xe bus luôn có 3 bảo vệ đi cùng, họ yêu cầu chúng tôi không được chụp ảnh khu vực bên trong nhiều di tích như đài tưởng niệm”, nhiếp ảnh gia Bergman nói.
Lối vào sở thú tại thủ đô Bình Nhưỡng
Lối vào sở thú tại thủ đô Bình Nhưỡng.
“Gia đình và bạn bè nghĩ tôi bị điên khi quyết định đi du lịch tới Triều Tiên và yêu cầu tôi ở nhà. Nhưng theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên là một trong những quốc gia an toàn nhất đối với du khách. Chúng tôi không được phép giao tiếp với người dân địa phương. Thậm chí, họ còn không nhìn chúng tôi khi đi ngang qua”, ông Bergman chia sẻ. Một buổi sáng mờ sương tại thủ đô Bình Nhưỡng
“Gia đình và bạn bè nghĩ tôi bị điên khi quyết định đi du lịch tới Triều Tiên và yêu cầu tôi ở nhà. Nhưng theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên là một trong những quốc gia an toàn nhất đối với du khách. Chúng tôi không được phép giao tiếp với người dân địa phương. Thậm chí, họ còn không nhìn chúng tôi khi đi ngang qua”, ông Bergman chia sẻ. Một buổi sáng mờ sương tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Nông dân làm việc trên cánh đồng
Nông dân làm việc trên cánh đồng.
Quân đội giám sát nông dân làm việc
Quân đội giám sát nông dân làm việc.
Phụ nữ Triều Tiên dùng xe đạp vận chuyển nguyên vật liệu cho nông dân cày cấy
Phụ nữ Triều Tiên dùng xe đạp vận chuyển nguyên vật liệu cho nông dân cày cấy.
Đường phố tại thủ đô Bình Nhưỡng
Đường phố tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Hình ảnh toa xe điện theo phong cách Đông Âu tại thủ đô Bình Nhưỡng
Hình ảnh toa xe điện theo phong cách Đông Âu tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Nông dân điều khiển xe bò đi ngang qua địa phận giữa thủ đô Bình Nhưỡng và vùng phi quân sự
Nông dân điều khiển xe bò đi ngang qua địa phận giữa thủ đô Bình Nhưỡng và vùng phi quân sự.
Trẻ em mua quà tại vùng nông thôn Triều Tiên
Trẻ em mua quà tại vùng nông thôn Triều Tiên.
Phụ nữ Triều Tiên tham gia tu sửa con đường cao tốc
Phụ nữ Triều Tiên tham gia tu sửa con đường cao tốc.
Lực lượng quân đội dọn dẹp con đường chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành
Lực lượng quân đội dọn dẹp con đường chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Những công trình đang trong giai đoạn hoàn tất tại thủ đô Bình Nhưỡng
Những công trình đang trong giai đoạn hoàn tất tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Hình ảnh Mái vòm Tái thống nhất tại thủ đô Bình Nhưỡng
Hình ảnh Mái vòm Tái thống nhất tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Những chiếc ô tô tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành
Những chiếc ô tô tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Thủ đô Bình Nhưỡng bên dòng sông Taedong
Thủ đô Bình Nhưỡng bên dòng sông Taedong.

TPO tổng hợp

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.