Bé gái Campuchia bị mẹ ép 'bán trinh' ở tuổi 12

Kieu bị mẹ ruột ép bán trinh từ năm 12 tuổi.
Kieu bị mẹ ruột ép bán trinh từ năm 12 tuổi.
TPO - Khi Kieu 12 tuổi, mẹ ruột yêu cầu cô bé tới khám tại nhà một bác sĩ, người đã đưa cho cô bé "giấy chứng nhận trinh tiết”. Sau đó, Kieu được đưa tới khách sạn, nơi một người đàn ông trung niên cưỡng bức cô bé liên tục trong 2 ngày.

Câu chuyện của Kieu đã trở thành đề tài cho bộ phim tài liệu “Mỗi ngày ở Campuchia”, giúp mọi người có một cái nhìn chân thực về "ngành công nghiệp tình dục trẻ em" ở đất nước này.

Năm 2013, Dự án Tự do theo chân nữ diễn viên đoạt giải Oscar Mira Sorvino, đồng thời là Đại sứ Thiện chí chống nạn buôn bán người của Liên Hợp Quốc đã tới Campuchia.

Tại Svay Pak, một khu buôn bán tình dục trẻ em nổi tiếng ở thủ đô Phnom Penh, Sorvino đã gặp Kannitha, hiện đã 14 tuổi. Cô bé được tổ chức Missions Agape International (AIM), một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ em và thanh thiếu niên bị buôn bán và có nguy cơ bị buôn bán thành nô lệ tình dục, giải thoát khỏi nhà chứa.

Kieu kể lại rằng, năm 12 tuổi, mẹ đã bán cô cho một người đàn ông Khmer, khoảng hơn 50 tuổi. Ông ta đã có gia đình và 3 đứa con. Giá bán trinh tiết là 1.500 USD nhưng cô chỉ nhận hơn 1.000 USD vì phải trả khoảng 400 USD cho người môi giới. Mẹ Kieu dùng số tiền này để trả nợ và mua thức ăn cho cá lồng nuôi dưới sàn nhà, nguồn thu nhập chính của gia đình họ.

“Vào lúc đó, tôi không biết việc mẹ ép tôi làm tốt hay không tốt với mình bởi lúc đó tôi không biết gì, nhưng bây giờ tôi đã nhận thức được nó hoàn toàn xấu. Tôi rất đau lòng", Kieu nói.

Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó, sau khi bán trinh của con gái, bà mẹ lại đưa Kieu đến một nhà thổ. "Tôi không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn phải tới đó. Tôi bị giam giữ như trong nhà tù”, Kieu kể. 

Trong 3 ngày ở nhà thổ, Kieu bị 3 tới 6 người đàn ông làm nhục mỗi ngày. Sau đó, cô tiếp tục phải tới 2 nhà thổ khác, bao gồm cả một nơi cách biên giới Thái Lan khoảng 400 km. 

Khi biết mẹ chuẩn bị bán mình một lần nữa, lần này là khoảng thời gian kéo dài 6 tháng, Kieu nảy sinh ý định trốn khỏi nhà.

Sorvino cho biết, những mảnh đời như Kieu rất phổ biến ở Svay Pak, Phnom Penh, Campuchia. Cô bé chỉ là một trong những nạn nhân của "ngành công nghiệp tình dục" nơi đây. Câu chuyện của cô đã được chuyển thể thành bộ phim tài liệu “Mỗi ngày ở Campuchia”.

Bộ phim đã gây tiếng vang và được Quỹ Truyền thông Phụ nữ Quốc tế trao giải thưởng Gracie Allen. Sorvino nói rằng, bộ phim nâng cao nhận thức về vấn nạn buôn bán tình dục trẻ em ở Svay Pak nói riêng và Campuchia nói chung, cũng như giúp gây quỹ cho AIM để xây dựng một trường học cho hơn 1.000 trẻ em trong khu vực.

"Giáo dục tiểu học và trung học là cực kỳ quan trọng trong việc ngăn chặn nạn buôn người. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng nhận thức để có thể tự bảo vệ mình khỏi bọn buôn người và tạo cho các em cơ hội có việc làm tốt để hỗ trợ gia đình mình theo những cách khác, chứ không phải là bị bóc lột tình dục", Sorvino nói.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không chỉ là việc giúp đỡ các nạn nhân mà vấn đề liên quan đến "phía có nhu cầu" cũng cần phải được giải quyết.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG