Biểu tình đẫm máu tại Odessa, 1 người bị bắn chết

Đụng độ dữ dội tại thành phố Odessa ở miền Đông Nam Ukraine (Nguồn: AP)
Đụng độ dữ dội tại thành phố Odessa ở miền Đông Nam Ukraine (Nguồn: AP)
Một người đã bị bắn chết trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ly khai và những người ủng hộ sự thống nhất của Ukraine tại thành phố cảng Odessa.

Theo Reuters, ngày 2/5, cảnh sát địa phương cho biết một người đàn ông đã bị bắn chết trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ly khai và những người ủng hộ sự thống nhất của Ukraine tại thành phố cảng Odessa, nơi chủ yếu người dân nói tiếng Nga. 

Thông cáo của cảnh sát cho hay những người biểu tình đã ném bom xăng, đá và “các thiết bị nổ” trong các vụ đụng độ và một người đàn ông đã bị đạn bắn vào ngực và xuyên thủng lá phổi trái. 


Vụ đụng độ ban đầu diễn ra giữa các cổ động viên bóng đá ủng hộ Ukraine thống nhất và ngưởi biểu tình chống chính quyền Kiev được trang bị gậy, khiên và súng. 

Cảnh sát đã giải tỏa được vụ xung đột, song ngay sau đó ẩu đả lại tái diễn với cường độ mới.

Cũng tại Odessa trong ngày 2/5 còn diễn ra vụ hỏa hoạn tại tòa nhà công đoàn khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. 


Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov phát biểu trên truyền hình cho biết “rất nhiều phiến quân đã bị tiêu diệt" trong cuộc tấn công quân sự của chính quyền vào thị trấn điểm nóng Slavyansk và xác nhận 2 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng. Ngày 2/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ đã họp phiên khẩn cấp theo đề nghị của Phái đoàn đại diện thường trực Nga để bàn về tình hình căng thẳng tại Ukraine, đặc biệt là chiến dịch quân sự của Ukraine tại Slavyansk, nằm ở vùng Đông Nam quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách chính trị, Jeffrey Feltman đã thông báo tóm tắt tình hình Ukraine, đặc biệt những diễn biến căng thẳng tại miền Đông và miền Nam nước này.

Ông cho biết sau cuộc họp mới nhất của HĐBA hôm 29/4, tình hình tại nhiều nơi ở Ukraine tương đối yên tĩnh, song miền Đông và miền Nam lại có thêm những diễn biến phức tạp, căng thẳng mới và điều đó đang làm phức tạp thêm tình hình, gây mất ổn định đất nước, thực sự đang đe dọa sự thống nhất của Ukraine, gây lo ngại chung cho cộng đồng quốc tế.

Theo ông Feltman, đáng lo ngại hơn cả là những diễn biến mới nhất tại các Donesk và Slavyansk, nơi trụ sở của nhiều cơ quan công quyền đã bị chiếm giữ, trong đó thị trấn Slavyansk với 125 nghìn dân, đã bị rơi vào tay lực lượng đối lập với chính quyền thân phương Tây ở Kiev từ 12/4.

Ông bày tỏ lo ngại trước việc máu đã đổ trong quá trình giành giật quyền kiểm soát các thành phố này giữa chính quyền Kiev và những người ủng hộ liên bang hóa.

Ông Feltman nhắc lại tuyên bố mới nhất của Tổng Thư ký LHQ, Ban Ki-moon, bày tỏ lo ngại trước diễn biến tình hình ngày một xấu thêm tại miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên có liên quan cùng kiềm chế tối đa, và cùng nhau tìm kiếm mọi phương tiện hòa bình, dù là nhỏ nhất, để sớm chấm dứt tình trạng căng thẳng và đổ máu tại đây.

Ông nhắc lại yêu cầu trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” cho các quan sát viên quốc tế và một số tùy tùng người địa phương đang bị giam giữ tại đây.

Ông Feltman đã tái khẳng định cam kết của LHQ, sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ổn định tình hình Ukraine, và cho biết vào tuần tới, theo yêu cầu của TTK LHQ, ông sẽ có chuyến đi tới Moskva và Kiev, tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp cho những căng thẳng hiện nay tại quốc gia Đông Âu này.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.