Bức ảnh cảm động đốn ngã hàng triệu trái tim

Cô bé Adi Hudea giơ tay đầu hàng vì tưởng ống kính máy ảnh là nòng súng
Cô bé Adi Hudea giơ tay đầu hàng vì tưởng ống kính máy ảnh là nòng súng
TPO - Hàng nghìn cư dân mạng đã chia sẻ một bức ảnh cảm động chụp một bé gái người Syria đang giơ tay lên làm dấu hiệu đầu hàng vì tưởng ống kính máy ảnh là nòng súng. Câu chuyện đằng sau bức ảnh gây sốt cũng đã được hé lộ.

Bức ảnh được chia sẻ lần đầu tiên trên mạng Twitter bởi Nadia Abu Shaban, một nữ phóng viên ảnh đang làm việc tại Dải Gaza hôm 24-3. Sau đó, nó nhanh chóng lan truyền với một tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội. 

"Tôi thực sự rơi nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh", "Thật không thể tin nổi" hay "Đó là sự thất bại của loài người"...là những lời bình luận với cảm giác xót xa khi nhìn thấy bức ảnh.

Riêng phần ảnh gốc đã được chia sẻ đến hơn 11.000 lần. Rồi bức ảnh được chia sẻ trên diễn đàn Reddit, làm khuấy đảo cộng đồng mạng. Nó đã nhận được trên 5.000 lượt đánh giá cùng 1.600 lượt bình luận.

Câu chuyện ẩn giấu đằng sau bức ảnh cuối cùng cũng được hé lộ. Tác giả bức ảnh được xác định là Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Osman Sagirli. Nhân vật chính của bức ảnh trên là một bé gái 4 tuổi tên Adi Hudea. Bức ảnh được chụp tại trại tị nạn Atmeh ở Syria vào tháng 12 năm ngoái. 

Theo Sagirli, cha Adi đã thiệt mạng trong vụ thảm sát Hama năm 2012 và từ đó tới nay cô bé sống cùng với người mẹ tâm thần và ba anh chị em tại trại tị nạn Atmen, cách quê nhà khoảng 150km.

"Tôi đã sử dụng một ống kính chụp ảnh xa và cô bé nghĩ rằng đó là một loại vũ khí. Tôi nhận ra cô bé hoảng sợ sau khi tôi giơ máy ảnh lên vì cô bé cắn môi và giơ tay lên đầu. Thường thì những đứa trẻ khác sẽ bỏ chạy, che mặt đi hoặc mỉm cười khi chúng nhìn thấy một chiếc máy ảnh", Sagirli cho biết.

Bức ảnh trên lần đầu được đăng trên báo Thổ Nhĩ Kỳ Turkiye, nơi Sagirli làm việc trong 25 năm qua, vào hồi tháng 1 nhưng tới nay nó mới xuất hiện trên các trang mạng truyền thông phương Tây.

Theo BBC
MỚI - NÓNG