Ca sĩ Ariana Grande lần đầu lên tiếng về vụ nổ ở Manchester

Ariana Grande trong buổi hòa nhạc kinh hoàng tại Manchester.
Ariana Grande trong buổi hòa nhạc kinh hoàng tại Manchester.
TPO - Sau khi người phát ngôn thông báo về tình trạng sức khỏe, Ariana Grande đã lần đầu lên tiếng về vụ nổ chết người tại buổi hòa nhạc của cô ở Manchester, Anh.

“Thật đau đớn, từ tận đáy lòng. Tôi rất xin lỗi, tôi không biết nói gì hơn”, nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande viết trên trang Twitter cá nhân.

Dòng trạng thái của nữ ca sĩ 23 tuổi được đăng 5 giờ sau khi vụ nổ xảy ra tại buổi hòa nhạc của cô ở sân vận động Manchester Arena (Manchester), khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Trước đó, phát ngôn viên của Ariana thông báo, tình hình nữ ca sĩ “ổn” sau vụ việc kinh hoàng.

Một nhân chứng tên Gary Walker, đến từ Leeds (Anh), kể lại, nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên khi “bài hát cuối cùng vừa dứt” trong lúc đứng chờ 2 con gái bên ngoài.

Trong khi một người đàn ông khác, cũng chờ con gái tại show diễn, cho biết, nghe thấy hai tiếng nổ lớn sau khi nữ ca sĩ Ariana Grande nói: “Tạm biệt Manchester!”.

Tối ngày 22/5 (theo giờ địa phương), Ariana Grande tổ chức hòa nhạc tại sân vận động Manchester Arena, có sức chứa 21.000 người, với đông đảo người hâm mộ chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, thời điểm buổi hòa nhạc kết thúc, nổ lớn xảy ra khiến hàng chục người thương vong.

Theo kế hoạch, Ariana Grande sẽ có buổi biểu diễn tiếp theo tại nhà hát O2 Arena ở London, Anh vào ngày 25/5. Tuy nhiên đêm nhạc này đã bị hoãn.

 Vụ việc gây chấn động showbiz thế giới. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã gửi thông điệp chia sẻ đến các nạn nhân.

Taylor Swift viết: “Lời cầu nguyện và những giọt nước mắt của tôi hướng về những nạn nhân tại thảm kịch Manchester. Xin gửi đến các bạn tình yêu của tôi”.

Nữ ca sĩ Cher gửi thông điệp: "Cầu nguyện cho những người ở Manchester, đặc biệt là những bạn trẻ. Trái tim tôi hướng về các bạn".

 Nam ca sĩ Bruno Mars tỏ ra phẫn nộ trước hành động đánh bom: "Không từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi khi nghe chuyện ở Manchester. Tại sao lại có những kẻ ác độc như thế. Tôi không muốn tin thế giới mình đang sống lại có những kẻ đó".

Nữ ca sĩ Lorde cũng chia sẻ: "Những đêm nhạc đáng ra phải là nơi an toàn nhưng lại thật khủng khiếp. Đây quả thực là cơn ác mộng kinh hoàng nhất".

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG