Cảnh sát Mỹ bắn chết một nghi phạm khủng bố

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: BBC
Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: BBC
TPO - Ngày 2/6, cảnh sát thành phố Boston, Mỹ đã bắn chết một người đàn ông nghi dính líu tới khủng bố sau khi đối tượng này vung dao dọa tấn công cảnh sát và nhân viên FBI.

Theo BBC, vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 2/6 (giờ địa phương) bên ngoài hiệu thuốc CVS tại ở thành phố Boston.

Các quan chức địa phương cho biết, nghi phạm được xác định là Usaama Rahim (26 tuổi). Rahim cầm dao đe dọa tấn công một cảnh sát Boston và nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khi họ tiến tới thẩm vấn đối tượng này trên phố. Trước đó, Rahim đã bị cảnh sát theo dõi suốt 24 giờ vì tình nghi liên quan tới âm mưu khủng bố.

Đại diện cảnh sát Boston cho hay, nghi phạm bị theo dõi vì nghi liên quan tới khủng bố nhưng chưa bị bắt giữ.

“Các sỹ quan của chúng tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục hắn hạ dao xuống nhưng bất thành. Cuối cùng, họ bắt buộc phải lấy mạng anh ta”, đại diện cảnh sát  Boston cho biết.

Nghi phạm sau đó tử vong tại bệnh viện vì trúng ít nhất 2 phát đạn.

Trong khi đó, anh trai của nghi phạm, Iman Ibrahim Rahim lại tố cáo cảnh sát Boston bắn ba phát đạn vào lưng Rahim khi đối tượng này đang đứng chờ xe buýt. Người anh cho biết thêm lúc đó Rahim đang nói chuyện với bố thì bị bắn.

Hiện, cảnh sát Boston và FBI đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định xem liệu vụ nổ súng có chính đáng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.