Cậu bé 13 tuổi đi gặp lãnh đạo Kim Jong-il

Jonathan Lee gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hồi tháng 8-2009. Ảnh: Gogreenman.com
Jonathan Lee gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hồi tháng 8-2009. Ảnh: Gogreenman.com
Một cậu bé người Mỹ gốc Hàn Quốc lên đường gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il để đề xuất một ý tưởng hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
Jonathan Lee gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hồi tháng 8-2009. Ảnh: Gogreenman.com
Jonathan Lee gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hồi tháng 8-2009. Ảnh: Gogreenman.com.

Gia đình cậu bé Jonathan Lee hôm qua đã lên máy bay đến thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên. Theo AP, cậu bé 13 tuổi này mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il để đề xuất tạo ra một “khu rừng hòa bình cho trẻ em” ở khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm tại biên giới liên Triều. Gia đình em cho biết Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cấp thị thực cho họ hôm 11-8.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước khi lên đường, Jonathan nói hy vọng sẽ được gặp các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng để đề xuất xây dựng một khu rừng trồng cây ăn quả, hạt dẻ và là nơi trẻ em hai miền Triều Tiên có thể tự do gặp gỡ, chơi đùa. “Em đề nghị các nhà lãnh đạo xây dựng một khu rừng cho tất cả các trẻ em trên bán đảo Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm và biến nó thành một biểu tượng hòa bình”, Yonhap dẫn lời cậu bé nói.

Mẹ của cậu bé, bà Melissa Lee, nói với AP: “Chúng tôi biết việc này có vẻ điên rồ. Lúc mới nghe Jonathan nói: “Con nghĩ chúng ta cần đến CHDCND Triều Tiên”, tôi đã nhìn chồng và hỏi: “Cái gì cơ?”. Gia đình Lee cho hay trước đó họ đã nộp đơn xin đến CHDCND Triều Tiên và đã được đại sứ nước này tại LHQ đồng ý. Bà Melissa cũng nói họ đã báo về chuyến đi cho Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc.

Gia đình Lee đang sống tại bang Mississippi, Mỹ. Cậu bé Jonathan bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều người từ năm 2007 bằng những hoạt động vì môi trường và từng phát động một chiến dịch trên internet kêu gọi trẻ em trồng cây trên khắp thế giới.

Cậu bé từng viết thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton yêu cầu họ hành động nhiều hơn để bảo vệ môi trường, theo Yonhap. Cậu từng xuất hiện trên đài CNN và nhiều tờ báo lớn của Mỹ. Yonhap cho biết Jonathan từng gặp cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung cách đây 3 năm và đề nghị trồng cây trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bức thư dự định trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong-il, cậu bé viết ông Kim Dae-jung đã nói với cậu về “Chính sách ánh dương” về hòa hợp với miền Bắc. “Cố tổng thống đã hứa sẽ đưa cháu cùng đến CHDCND Triều Tiên nhưng thật đáng buồn, ông đã qua đời. Cháu muốn đến đây để tiếp nối giấc mơ của ông ấy”, cậu viết.

Hiện Bình Nhưỡng chưa xác nhận gì về việc này và cũng chưa biết Jonathan có thể gặp ông Kim Jong-il hay không. Chuyến đi của gia đình Lee được thực hiện giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao sau vụ chìm tàu Cheonan và đợt tập trận chung mới rồi của Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Lê Loan
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.