Chàng trai 28 tuổi bất chấp tất cả để cưới cụ bà 82

Sofian và bà Martha khoe phóng viên ảnh chụp trong ngày tổ chức hôn lễ. Ảnh: Ronny Adolof Buol
Sofian và bà Martha khoe phóng viên ảnh chụp trong ngày tổ chức hôn lễ. Ảnh: Ronny Adolof Buol
TPO - Mối tình của chàng thanh niên Sofian Loho Dandel (28 tuổi) và cụ bà Martha Potu (82 tuổi) bắt nguồn từ một lần... gọi nhầm điện thoại. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, ngày 18/2 vừa qua, cặp tình nhân này đã tổ chức đám cưới.

Dù đã gần 30 tuổi nhưng chàng thanh niên Sofian Loho Dandel (sống tại đảo Mantehage, Indonesia) chưa từng có một mảnh tình vắt vai cho đến khi tình cờ gặp gỡ cụ bà Martha Potu trong một lần gọi nhầm điện thoại.

“Vào một buổi sáng khoảng một năm trước, có một số máy lạ gọi tới điện thoại di động của tôi. Tôi nhấc máy lên mà không hề biết danh tính của người đang gọi cho mình. Sau đó, chúng tôi làm quen với nhau và bắt đầu trò chuyện”, Sofian kể.

Những cuộc trò chuyện thân tình với cụ bà Martha dần khiến Sofian cảm thấy gắn bó một cách khó tả. “Tôi chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng khi ấy tôi cảm nhận được rằng mình đã yêu Martha”, anh nói.

Đến khi không thể giấu nổi cảm xúc của mình, Sofian quyết định tìm đến nhà Martha ở Lelama để gặp người tình bằng xương bằng thịt. Thế nhưng, Sofian không khỏi choáng váng khi thấy Martha - người mà anh hằng thương nhớ trên thực tế là một cụ bà 82 tuổi.

Sofian thú nhận: “Tôi không nghĩ Martha lại lớn tuổi đến thế. Nhưng tình cảm của chúng tôi là không thể chối cãi, và tôi quyết định tiếp tục mối quan hệ này.”

Chồng của Martha qua đời cách đây 10 năm. Bà sống một mình gần như suốt quãng thời gian đó. Các con của Martha sống tại Đức và Ả Rập Saudi.

Sau một năm tìm hiểu, tình cảm giữa Sofian và Martha ngày càng sâu đậm. Cuối cùng, cặp đôi quyết định hợp pháp hóa mối quan hệ của mình bằng một đám cưới.

Dự định này của cặp tình nhân “đôi đũa lệch” bị gia đình Martha phản đối kịch liệt, nhưng Sofian quyết tâm không bỏ cuộc. Anh trình bày với bố mẹ về kế hoạch cưới vợ của mình và mời bố mẹ đến nhà Martha chơi mà không hề tiết lộ về tuổi tác của người tình.

Cha mẹ Sofian vô cùng ngạc nhiên khi thấy con dâu tương lai là một cụ bà U90. “Chúng tôi không tin vào mắt mình. Nhưng biết nói sao đây. Chúng tôi nhìn thấy tình yêu ở họ và quyết định ủng hộ con trai Sofian”, bà Magdalena (60 tuổi, mẹ của Sofian) cho biết. Cũng tại buổi gặp mặt này. Sofian chính thức cầu hôn Martha.

Đám cưới giản dị của cặp đôi chênh nhau 54 tuổi vừa được tổ chức hôm 18/2 với sự tham dự của một số bạn bè thân thiết. 

Chàng trai 28 tuổi bất chấp tất cả để cưới cụ bà 82 ảnh 1

Chú rể Sofian và cô dâu Martha trong đám cưới. 

Chàng trai 28 tuổi bất chấp tất cả để cưới cụ bà 82 ảnh 2

Cặp đôi làm lễ trước sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết.

Dù đây là "lần đò" thứ 2 nhưng bà Martha vẫn tỏ ra vô cùng e thẹn bên chú rể Sofian. Trong suốt cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên hôm 20/2, Martha luôn tình tứ dựa vào tân lang, còn Sofian thì vòng tay ôm chặt tân nương không rời.

Theo Theo Tribun News
MỚI - NÓNG