Chìm tàu ở Uganda, 30 người chết và mất tích

Người dân tập trung quanh hồ Albert thể theo dõi công tác cứu hộ tàu chở đội bóng bị lật. Ảnh: Twitter
Người dân tập trung quanh hồ Albert thể theo dõi công tác cứu hộ tàu chở đội bóng bị lật. Ảnh: Twitter
TPO - 9 người chết và 21 người khác mất tích sau khi chiếc tàu chở một đội bóng đá và người hâm mộ bị lật trên hồ Albert ở Uganda, cảnh sát cho biết.

Vụ việc xảy ra vào ngày lễ Giáng sinh trên hồ Albert ở Uganda.Theo BBC, con tàu gặp nạn chở khoảng 45 người, bao gồm một đội bóng đá đến từ huyện Buliisa và người hâm mộ. Họ đang trên đường đến tham dự trận đấu tại huyện Hoima.

Cảnh sát cho biết, nguyên nhân tàu chìm là do không giữ được thăng bằng khi có quá nhiều hành khách di chuyển sang một bên.

Cảnh sát đã trục vớt được 9 thi thể và cứu sống 15 người. Hiện, 21 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Hãng tin AFP dẫn lời chỉ huy cảnh sát John Rutagira cho biết, hầu hết hành khách có mặt trên tàu đã uống rượu. Thời điểm xảy ra tai nạn, họ đang ca hát và vui đùa.

Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Các ngư dân cũng tham gia hỗ trợ chính quyền.

Được biết, tai nạn tàu thuyền khá phổ biến ở Uganda. Vào ngày thứ Sáu tuần trước (23/12), ít nhất 20 người đã thiệt mạng trên hồ Victoria do lật thuyền khi đang trong hành trình tới Uganda nhân dịp lễ Giáng sinh. Hay trong tháng 11 vừa qua, 10 người đã chết đuối tại hồ Albert.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.