Cơ phó Đức lái máy bay lao vào núi chỉ còn 30% thị lực

Cơ phó Đức lái máy bay lao vào núi chỉ còn 30% thị lực
TP - Tờ Bild của Đức dẫn lời các nhà điều tra cho biết, cơ phó chuyến bay rơi ở Pháp, Andreas Lubitz, “như sống bên bờ vực thẳm” vì lo sợ rằng anh ta sẽ không còn khả năng nhìn bởi chứng bong võng mạc. Chứng bệnh làm cho thị lực của Lubitz suy giảm nặng, chỉ còn 30% so với bình thường. Nếu không điều trị và để lâu có thể dẫn đến mù lòa, Lubitz có thể bị mất việc, tước bằng lái máy bay.

Tờ Le Figaro dẫn một báo cáo ở Pháp cũng cho rằng, thị lực của Lubitz chỉ còn 30% vào thời điểm xảy ra tai nạn máy bay. Theo báo Anh Daily Mail, chưa rõ chứng bệnh về mắt của Lubitz là do thể chất hay có nguồn cơn vấn đề tâm lý. Trước đó, một nhân viên điều tra cấp cao cho hay, Lubitz “đã được trị liệu cùng các nhà thần kinh học và tâm thần học”. Cảnh sát tìm thấy một số ghi chú của bác sĩ cho thấy Lubitz có biểu hiện “trầm cảm nặng”.

Theo Bild, cô Kathrin Goldbach, 26 tuổi, bạn gái của Lubitz, đã có thai với anh ta. Lubitz hẹn hò với cô từ khi cả hai còn là thiếu niên và cùng làm việc bán thời gian tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh ở thị trấn Montabaur. Hai người chuyển đến thành phố Dusseldorf chung sống, sau khi Lubitz trở thành phi công khoảng 4 năm trước đó.

Gần đây, cô chấm dứt mối quan hệ vì không thể chịu đựng được tính khí thất thường cũng như hành vi thích kiểm soát của Lubitz. Để níu kéo Kathrin, Lubitz đã chi tiền mua 2 ô tô sang trọng cho bản thân và bạn gái chỉ 5 ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, về bề ngoài, Lubitz tỏ ra điềm đạm, ít nói và đáng tin cậy. Lubitz thích chạy bộ, thích nhạc disco, xe hơi, nấu ăn và âm nhạc.

MỚI - NÓNG