Con chó đực nghĩ mình là mèo cái

Sid nằm canh bên chuồng lũ mèo con. Ảnh: 9 Lives Orphanage
Sid nằm canh bên chuồng lũ mèo con. Ảnh: 9 Lives Orphanage
Một con chó đực sống với chủ ở New Zealand luôn nghĩ mình là mẹ của hơn 20 mèo con trong nhà.

Theo Stuff, Sid thuộc giống chó cảnh Brussels, năm nay 6 tuổi. Nó sống cùng Emma Armstrong ở Nam Auckland, New Zealand và hàng chục con mèo bị bỏ rơi được các tổ chức bảo vệ động vật giải cứu. 

Armstrong, 25 tuổi, cho biết Sid "hoàn toàn cho rằng mình là mèo mẹ". Nó là trọng tài khi bọn mèo đánh nhau, lấy đồ chơi cho chúng, chăm sóc như thể là vú em. Lứa con nuôi đầu tiên của nó là vài con mèo mới 6 ngày tuổi.

"Tôi cho mấy con mèo ăn, rồi đưa chúng cho Sid và bảo 'liếm sạch' chúng nhé. Nó sẽ liếm láp sạch sẽ lũ mèo từ đầu tới chân. Chúng yêu mến Sid, đi theo nó như vịt con theo mẹ", Armstrong kể lại.

Bất chấp cố gắng của Sid, lũ mèo quá nhỏ, không sống nổi vì thiếu mẹ nên con đầu tiên chết lúc 10 ngày tuổi. Lúc đó, Sid như quẫn trí, cứ rít lên từng hồi, nằm mãi không chịu rời chỗ chôn cất con mèo. 

"Nó nằm trên mộ hơn một giờ sau khi chúng tôi chôn mèo con, đến lúc trời đổ mưa, nó vẫn không chịu rời đi". 

Hai con mèo nữa lại chết. "Khi chúng hấp hối, Sid nằm bên cạnh. Chúng dùng chút hơi tàn sót lại ngoảnh đầu về phía Sid, rên lên".

Sid đang chăm sóc hai con mèo 4 tuần tuổi và xây dựng mối quan hệ "tuyệt vời" với chúng. Mỗi khi "con" khóc, Sid vội chạy tới, đặt chúng vào giữa hai chân ấm áo. 

"Nó luôn bảo vệ con, tỏ ra tự hào về chúng", Armstrong nói. 

Alisha Sinclair, chủ tịch của 9 Lives Orphanage - một tổ chức giải cứu động vật, đánh giá Sid là "một người mẹ nuôi tuyệt vời".

"Quan sát nó tương tác với lũ mèo rất thú vị. Nó chăm sóc bọn chúng còn tốt hơn nhiều người", Sinclair nói. 

Tổ chức này kêu gọi tình nguyện viên giúp đỡ và quyên góp, để 'mẹ Sid' và lũ mèo con tiếp tục được chăm sóc đầy đủ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG