Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay

Cận cảnh thiên đường nhiệt đới trong nhà lớn nhất thế giới.
Cận cảnh thiên đường nhiệt đới trong nhà lớn nhất thế giới.
Công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới là khu tổ hợp resort cao cấp với bãi tắm nhân tạo, hệ thống spa, sân golf mini, nhà hàng sang trọng mang đậm phong cách vùng nhiệt đới. Đặc biệt, tất cả đều gói gọn trong một nhà chứa máy bay.

Sống tại Đức vào dịp mùa đông cũng như hè, nếu muốn tận hưởng bầu không khí ấm nóng, không cần đi đâu quá xa, du khách chỉ cần lái xe khoảng 60 km về phía Đông Nam thủ đô Berlin để tới công viên nước trong nhà Tropical Islands. Thiên đường xứ nhiệt đới mở ra trước mắt bạn. Công trình độc đáo tọa lạc tại thành phố Krausnick. 

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 1

Vào mùa đông, khi tuyết trắng bao phủ, nhiệt độ bên trong luôn giữ ở mức 25 độ C.

Tropical Islands được biết tới là công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới. Công trình được trên diện tích đất  tại một nhà chứa máy bay thuộc sân bay không quân cũ Brand-Briesen. 

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 2

Các bãi biển nhân tạo luôn đông nghẹt người, đặc biệt vào dịp hè.

Ban đầu, nhà chứa máy bay khổng lồ được đầu tư với số vốn lên tới 78 triệu Euro. Tuy nhiên công ty đấu thầu đã phá sản vào năm 2002. Một năm sau, công ty Malaysian Tanjong đã mua lại và biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng nhiệt đới nhân tạo lớn nhất hành tinh.

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 3

Khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 4

Công viên nước trong nhà tại Tropical Islands cũng đạt kỷ lục với máng trượt nước cao tới 25m.

Không gian bên trong dài 360m, rộng 210m, cao 107m, có sức chứa 1 bãi biển nhân tạo, 7 khu spa cao cấp, các nhà hàng hạng sang và một sân golf mini. Thiên đường nhiệt đới Tropical Islands bắt đầu mở cửa từ năm 2004. Thời gian cao điểm, công viên nước đón khoảng 7000 du khách cùng lúc với đội ngũ 500 nhân viên phục vụ.

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 5

Du khách thảnh thơi nghỉ ngơi trên bãi cát nhân tạo trắng phau.

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 6

Vào mùa đông, bao bọc xung quanh resort là tuyết trắng. Nhưng bước qua ngưỡng cửa, nhiệt độ bên trong luôn giữ ở ngưỡng 25 độ C và là môi trường tốt cho nhiều động thực vật vùng nhiệt đới phát triển.

Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 7
Công viên nước khổng lồ nằm gọn trong... nhà chứa máy bay ảnh 8

Những căn lều dựng ngay bên bờ biển.

Thiên đường nhiệt đới mở cửa tất cả các ngày trong năm với mức vé 23 USD/người ngày thường và 29 USD/người ngày cuối tuần. Trong tiết trời nóng nực ngày hè, nếu có dịp ghé thăm Đức, có lẽ đây là điểm dừng chân phù hợp với mọi lứa tuổi.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG