Mỹ:

Cửa hàng gây phẫn nộ vì bán giày rách nát giá chục triệu

Đôi giày rách nát được bán tại cửa hàng thời trang New York (Mỹ).
Đôi giày rách nát được bán tại cửa hàng thời trang New York (Mỹ).
TPO - Một cửa hàng thời trang ở New York (Mỹ) mới đây đã bị cáo buộc 'xúc phạm người nghèo' do bày bán một đôi giày rách nát với giá không tưởng – 450 bảng Anh (tương đương 14,8 triệu đồng).

Cửa hàng thời trang Barneys New York (từng có nhiều dòng sản phẩm được phát triển bởi Jay Z và Justin Bierber) mới đây đã tung ra thị trường sản phẩm giày phong cách rách nát, được bán với giá khá cao – 450 bảng Anh (tương đương 14,8 triệu đồng).

Đôi giày được cho là “mang phong cách lấy cảm hứng từ những người vô gia cư, những người lang thang, những cô gái bán hoa... đang hiện diện khắp nơi trong thành phố New York.”

Nhiều khách hàng đã lập tức phản ứng trước đôi giày kì lạ này. “Mức giá ấy thật thô lỗ. Những người giàu có sẽ mua đôi giày ấy và ăn mặc như người nghèo sao?”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác nói: “Tôi có một cái áo thủng túi, và tôi đã phải vá cái túi ấy lại để chìa khóa khỏi rơi ra. Có lẽ cửa hàng này sẽ muốn mua lại chiếc áo của tôi.”

Cửa hàng gây phẫn nộ vì bán giày rách nát giá chục triệu ảnh 1

Đôi giày lấy cảm hứng từ người vô gia cư.

Diễn viên hài người Scotland Limmy cũng gọi việc bán ra đôi giày như vậy là một sự “xúc phạm người nghèo”.

Hiện cửa hàng Barney vẫn chưa chính thức lên tiếng về các cáo buộc này.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG