Trung Quốc:

Cuộc sống đọa đày của người bị bắt làm nô lệ suốt 18 năm

Cuộc sống đọa đày của người bị bắt làm nô lệ suốt 18 năm
TPO - Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu một người đàn ông khỏi xưởng may, nơi anh ta bị giam giữ và bắt lao động như nô lệ suốt 18 năm qua.  

Shanghaiist đưa tin ngày 24/4, cảnh sát vừa giải cứu anh Xie Shisheng (34 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tây) khỏi một xưởng may tại thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. 

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra xưởng may trên sau khi nhiều người dân sống trong khu vực khiếu nại về việc họ không thể chịu đựng những âm thanh ầm ào, hỗn loạn phát ra từ xưởng may.

Tại xưởng may này, cảnh sát tìm thấy anh Xie Shisheng trong tình trạng bị giam giữ ở một căn phòng. Khi được tìm thấy, người đàn ông này trông bẩn thỉu và nói không rõ tiếng. Khi mọi người cố gắng đưa Xie ra khỏi phòng, anh này tỏ ra sợ hãi và lắp bắp nói rằng nếu rời đi, anh sẽ bị chủ đánh chết.

Cuộc sống đọa đày của người bị bắt làm nô lệ suốt 18 năm ảnh 1

Anh Xie Shisheng 

Cuộc sống đọa đày của người bị bắt làm nô lệ suốt 18 năm ảnh 2

Anh thường xuyên bị đánh đập

Cuộc sống đọa đày của người bị bắt làm nô lệ suốt 18 năm ảnh 3

Xưởng may nơi anh Xie bị giam giữ

Xie kể lại, anh bị một cặp vợ chồng ở cùng quê đưa tới Quảng Đông từ năm 16 tuổi. Từ đó, anh bị giam giữ, đánh đập và buộc phải làm việc trong xưởng, không hề được giao tiếp với ai hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

“Tôi chỉ ăn một bát đồ ăn nhỏ mỗi ngày. Tôi bị đánh thức để làm việc sau khi chỉ ngủ được khoảng 1 hoặc 2 tiếng. Bọn họ la lắng, đánh đập nếu tôi không nghe lời”, Xie nhớ lại.

Xie cũng cho biết thêm, cặp vợ chồng chủ xưởng nhiều khi còn nhét những thứ bẩn thỉu vào miệng anh, dùng búa sắt đe dọa và thậm chí người vợ còn tiểu tiện lên người anh. Họ dùng bạo lực để đe dọa Xie nhằm ngăn chặn anh bỏ trốn.

Cặp vợ chồng chủ xưởng đã bỏ trốn khi cảnh sát tới nơi. Hiện, cảnh sát đang truy tìm hai người này và tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG