Động đất Nepal: Mọi thứ thật quá kinh hoàng!

Khung cảnh ngôi chùa đã bị phá hủy sau động đất.
Khung cảnh ngôi chùa đã bị phá hủy sau động đất.
TPO - “Trên con đường chúng tôi đi còn nhiều ngôi nhà sập xuống, người dân ngồi, nằm la liệt ngoài đường. Mọi thứ thật quá kinh hoàng”, chị Chi, một thành viên trong đoàn du lịch Việt Nam có mặt tại Nepal chứng kiến thảm họa động đất thảng thốt.

Trưa ngày 25/4, xảy ra một trận động đất mạnh 7,8 độ richter có tâm chấn tại một khu vực ở miền trung Nepal, nằm giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara. 

Theo thông tin ban đầu từ hãng tin BBC dẫn nguồn từ Bộ nội vụ Nepal cho biết, ít nhất 1.800 người đã thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ richter vào. Tuy nhiên, giới chức cũng cảnh báo rằng số nạn nhân trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Phóng viên Tiền Phong đã liên lạc được với 1 nhóm du lịch “phượt” có mặt tại thủ đô Kathmandu, Nepal. Đoàn du lịch gồm 4 người, xuất phát từ ngày 24/4, dự kiến quay về Việt Nam vào ngày 4/5. 

Anh Nguyễn Trần Việt Tuấn (trú tại Yên Phụ, Hà Nội) kể lại, lúc đó khoảng 11 giờ trưa khi nhóm đang chuẩn bị đi rafting (trò chơi lướt ván mạo hiểm – PV) bất ngờ mặt đất rung lắc mạnh. Trong vài giây đầu tiên, cả đoàn chỉ biết đứng nhìn nhau. Phải đến khi mọi người la hét, bỏ chạy toán loạn chúng tôi mới hình dung ra việc gì đang xảy ra. Cả nhóm kéo nhau chạy lên khu đất cao và trống trải phía cách đó vài trăm mét. 

“Tới nơi, mặt đất vẫn rung lắc mạnh, chúng tôi mới kịp định thần nhìn 2 ngôi nhà gần chỗ đứng ban nãy đổ sập xuống, cát bụi mờ mịt”,, anh Tuấn nói.

Chị Chi, một thành viên trong đoàn cho biết, sau đợt động đất mạnh, còn 2 đợt dư chấn nữa cách nhau vài phút. Đoàn tiếp tục di chuyển trên 100km về tỉnh Pokhara theo đúng lịch trình, dọc đường đi chúng tôi lại thấy nhiều ngôi nhà sập xuống, nhiều đoạn đường bị nứt, đầy đất đá lở. Người dân ngồi, nằm la liệt ngoài đường để tránh dư chấn.

“Đọc tin và theo dõi hình ảnh về thủ đô của Nepal, những đền thờ, cung điện, phố cổ mà chúng tôi vừa tới thăm hôm trước giờ tan hoang, đổ nát mà xót xa”, chị Chi nói.   

Trao đổi với Tiền Phong, bà Trần Thiên Thương (đường Trường Chinh, Hà Nội), mẹ của một thành viên trong đoàn du lịch cho biết, bà đã cố liên lạc với con trai ngay khi đọc được tin tức về vụ động đất kinh hoàng. Nhưng mọi cố gắng đều bị cắt đứt do hệ thống thông tin bị gián đoạn. Sau 6 tiếng đồng hồ đằng đẵng chờ đợi, con bà mới gọi điện về từ thủ đô Nepal, “lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, bà Thương nói. 

Bà cho biết thêm, bình an giữa trận động đất khủng khiếp là một may mắn, giờ bà chỉ mong con về càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các phương tiện liên lạc và giao thông tại tâm chấn đang rất khó khăn, lịch trình về Việt Nam của đoàn du lịch chắc chắn sẽ phải thay đổi.

Trận động đất trưa 25/4 là trận động đất mạnh nhất tại Nepal kể trận động đất năm 1934, vốn cướp đi sinh mạng của khoảng 8.500 người. Thông tin ban đầu cho biết, trận động đất 7,8 độ Richter tại miền Trung Nepal đã làm ít  nhất 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương.

XEM THÊM: Đau thương bao trùm Nepal sau thảm họa động đất

MỚI - NÓNG