Dũng cảm cứu hơn 300 trẻ em khỏi tai nạn thảm khốc

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Aleksandr Kosolapov, một sĩ quan cảnh sát Nga đã liều mình phi xe chặn đứng một chiếc xe mất lái đang lao vào đoàn xe buýt chở hơn 300 trẻ em từ một trại hè đến thành phố Abakan, thủ đô của nước Cộng hòa Khakassia, hôm thứ Bảy 25/7.  

Aleksandr Kosolapov đang hộ tống đoàn xe buýt chở hơn 300 trẻ em, thì đột nhiên, một chiếc xe chạy với tốc độ cao ở làn đường đối diện bắt đầu lao tới.

Kosolapov đã phản ứng ngay lập tức và liều mình lái chiếc xe tuần tra che chắn tai nạn cho đoàn xe buýt, một quyết định đã cứu hàng trăm tính mạng trẻ em.

Viên cảnh sát đã sống sót kỳ diệu sau vụ tai nạn. Anh được chính quyền và doanh nghiệp địa phương tung hô như một người hùng. 

"Một vụ tai nạn khủng khiếp, kết quả của vụ va chạm là các xe đã biến thành một đống kim loại theo đúng nghĩa, Aleksandr Kosolapov còn sống sót quả là một điều kỳ diệu", cảnh sát Khakassian cho biết trong một tuyên bố sau vụ tai nạn. 

Dũng cảm cứu hơn 300 trẻ em khỏi tai nạn thảm khốc ảnh 1 Aleksandr Kosolapov, người đã liều mình cứu sống tính mạng hơn 300 trẻ em

"Hơn 300 trẻ em trên đoàn xe buýt chỉ hoảng loạn nhẹ vì âm thanh của vụ tai nạn", một cảnh sát cho biết.

Hiện nhà chức trách đã khởi tố đối với người lái xe thiếu thận trọng, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng hàng trăm trẻ nhỏ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG