Telegraph đưa tin ngày 29/8, vụ việc gây sốc xảy ra tại một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 30 dặm về phía bắc Ấn Độ.
Meenakshi Kumari (23 tuổi) và em gái 15 tuổi bị một hội đồng làng (toàn nam giới và thành lập không qua bỏ phiếu) kết tội vì anh trai ngoại tình. Theo đó, hai chị em Kumari sẽ bị cưỡng hiếp, bôi đen mặt rồi khỏa thân diễu quanh làng.
Trước đó, anh trai Ravi của hai chị em đã bỏ trốn cùng người tình là một phụ nữ thuộc tầng lớp danh giá và có ảnh hưởng tại làng – Jat. Hồi tháng 2, người phụ nữ này bị ép kết hôn với một người 'môn đăng hậu đối' sau khi mối quan hệ của hai người này bị phản đối.
Tuần trước, sau khi hội đồng làng ban hành phán quyết, hai chị em Kumari đã đến tòa án tối cao Ấn Độ để khiếu nại. Trong bản khiếu nại, Kumari cho hay cô và gia đình không thể quay lại làng và không còn nhà cửa. Tòa án đã yêu cầu chính quyền bang Uttar Pradesh phản hồi về vụ việc.
Ngoài ra, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra một bản kiến nghị kêu gọi các nhà hành pháp ngăn chặn hình phạt với hai chị em Kumari. Bản kiến nghị thu hút hơn 16.000 chữ ký ủng hộ, theo Time.
“Không gì có thể biện minh cho sự trừng phạt ghê tởm này, thật không công bằng. Thật không đúng, trái pháp luật. Yêu cầu chính quyền địa phương cần can thiệp ngay lập tức”, bản kiến nghị viết.
“Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, không phải hình phạt”, Rachel Alcock, thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng.
Các hội đồng làng là mô hình phổ biến tại Ấn Độ. Dù bản án của các hội đồng này đưa ra không được luật pháp Ấn Độ công nhận song sắc lệnh họ đưa ra vẫn được thực thi tại nhiều vùng, nhất là khu vực nông thôn tại Ấn Độ và người dân phải chấp nhận.