Hàng ngàn người dân Houston kẹt trong nước lũ

Tàu, thuyền cứu hộ hối hả đưa người và vật ra khỏi nơi ngập lụt. Ảnh: SCM
Tàu, thuyền cứu hộ hối hả đưa người và vật ra khỏi nơi ngập lụt. Ảnh: SCM
TPO - Cơn bão nhiệt đới Harvey mang theo lũ lớn trong ngày 26/8 và 27/8 đã làm Houston, thành phố lớn thứ 4 của Mỹ chìm trong biển nước. Hàng ngàn người dân đã phải lên nóc nhà hoặc nơi đất cao để chờ các nhân viên cứu hộ tới giúp vì không thể liên lạc bằng điện thoại.
Mưa kéo dài khiến đường phố Houston biến thành sông. Phương tiện đi lại chủ yếu ở thành phố này hiện nay là thuyền kayak, ca nô hoặc bơi. Máy bay trực thăng đã túc trực tại đường quốc lộ gần nơi lụt. Các thuyền phao bận rộn ra vào để cứu hộ. 

Theo các cảnh báo thiên tai liên bang, bão lũ đã gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với dự báo. Khoảng 1/4 dân số của bang Texas, tương đương 6,8 triệu người tại 18 hạt, bị ảnh hưởng.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết, một vài nơi của Houston và phụ cận có thể hứng lượng mưa 1.300mm,lượng mưa kỷ lục được ghi nhận tại Texas. Một số vùng khác lượng mưa chỉ bằng một nửa như nam Houston gần 630mm,  Santa Fe và Dayton chỉ 690mm.

Giám đốc Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, ông Brock Long dự đoán rằng, hậu quả sau cơn bão sẽ mất nhiều năm mới phục hồi được.

Hối hả chạy nạn và cứu người bị mắc kẹt

Hàng ngàn người dân Houston kẹt trong nước lũ ảnh 1 Đường cao tốc 45 (nối liền các bang) ngập chìm trong biển nước. Ảnh: AP
Nghe tin ngập lụt nặng ở Houston, hai người con trai là Tom Bartlett và Steven Craig vội vàng đem thuyền đi cứu mẹ, bà Marie Barblett, 88 tuổi ở phía tây Houston. Họ phải mất 45 phút mới tới nhà của mẹ. Trong nhà, nước đã ngập nửa tường nhà. Bà Marie đang ngồi thu lu trên phòng ngủ trên gác. Bà cho biết: "Tôi đã ở đây hơn 40 năm mà chưa bao giờ nhìn thấy nước dâng cao thế này."

Chị Gillis Leho đã tới được đây trong khi người ướt sũng. Chị cho biết, đêm 26/8, chị tỉnh dậy thì thấy dưới nhà ngập hết. Chị đã cố gắng đưa hết mọi đồ đạc lên trên gác, rồi mang theo mấy đứa cháu đi lánh nạn.

Một số người dùng những đồ chơi bãi biển của trẻ em, thậm chí các những tấm đệm hơi để vượt qua nước lũ tới nơi an toàn. Một số người khác gọi cứu hộ và mang theo một số túi đựng rác bọc của cải của họ và một số vật nuôi.

Hàng ngàn người dân Houston kẹt trong nước lũ ảnh 2 Các cụ già ở trại dưỡng lão La vitta Bella đang chờ nhân viên cứu hộ ngày 26/8. Ảnh: AP

Thị trưởng Houston Sylvester Turner cho biết, cơ quan hữu quan đã nhận được hơn 2.000 cuộc điện thoại cầu cứu và số lượng ngày càng tăng. Ông kêu gọi những người lái xe không đi vào những khu vực ngập lụt,trừ những xe chuyên dụng.

Một số người dân cho biết, ở một số khu vực, nước đã ngập đến ngực và cổ. Lực lượng cứu hộ bờ biển đã huy động 5 máy bay trực thăng và yêu cầu thêm máy bay từ New Orleans đến trợ giúp.

Nhà dưỡng lão La vita Bella ở Dickinton, Texas đã ngập đến ngang người. Ngày 26/8, các cụ vẫn phải ngồi trên ghế sofa ngập nước để chờ nhân viên cứu trợ tới.

Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Texas vào ngày 29/8. Tối 27/8, ông Trump đã họp qua mạng với các quan chức hàng đầu để bàn về hỗ trợ liên bang và những nỗ lực khắc phục.

Theo SCMP, AP
MỚI - NÓNG