Với chiều cao trung bình và vẻ ngoài không lấy gì làm "hầm hố", Li Tianjin không gây ấn tượng với người đối diện nhưng ông ta là vệ sĩ của đại gia Jack Ma. Thậm chí, khả năng võ thuật của Li Tianjin còn được nhắc tới trong một cuốn sách giới thiệu về tiểu sử của Jack Ma: “Khi Jack Ma và các thành viên của một tổ chức phi chính phủ đến một thảo nguyên ở khu tự trị Nội Mông để khảo sát thực địa, họ đã gặp một đô vật Mông Cổ. Người này đã thách thức họ. Sự kiêu ngạo của đô vật Mông Cổ đã bị Li làm nản lòng khi Li dùng kỹ thuật Thái Cực Quyền đánh bại anh ta trong chớp mắt”.
Năm 1998, khi 19 tuổi, Li đã giành giải thưởng đầu tiên trong cuộc thi Thái Cực và bảo vệ được danh hiệu trong những năm tiếp theo.
Thái Cực Quyền với những động tác chậm và nhẹ nhàng như một bài tập dưỡng sinh cho người già nhưng câu chuyện của Li Tianjin chứng minh rằng nó là một kỹ thuật có thể giúp bạn đánh bại những kẻ tấn công.
Trong mắt của Jack Ma, bí quyết Thái Cực cũng được ứng dụng cho việc kinh doanh. Ông tóm tắt bản chất của Thái Cực hoặc hoạt động kinh doanh trong 3 từ: “bình tĩnh” – không có vấn đề gì xảy ra, hãy bình tĩnh; "nương theo" – theo xu hướng, "từ bỏ" – học cách từ bỏ gánh nặng trong cuộc sống.