Một nhân viên ở khu bảo tồn động vật hoang dã trên cao nguyên Hardangervidda vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra xác của 323 con tuần lộc nằm san sát cạnh nhau trên sườn đồi.
Các xác chết nằm cạnh nhau
Hãng tin AFP dẫn lời anh Kjartan Knutsen thuộc Cơ quan Môi trường Na Uy cho biết: “Có một trận bão rất lớn vừa xảy ra ở khu vực này hôm 26/8. Những con tuần lộc này đi sát cạnh nhau trong điều kiện thời tiết rất xấu và chúng bị sét đánh chết đồng loạt”. Tuần lộc là loài vật có tính xã hội cao và thường xuyên di chuyển theo bầy đàn.
Hiện tượng lạ kì chưa từng xảy ra
Ông Knutsen phải thốt lên: “Đây quả thực là điều không bình thường. Chúng tôi chưa gặp phải trường hợp nào có quy mô lớn như vậy”.
Hiện chính quyền Na Uy chưa biết phải làm gì với số xác tuần lộc lớn như vậy. Ông Knutsen nói thêm: “Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định về việc liệu có nên để chúng phân hủy tự nhiên hay đưa ra phương án khác”.
Hiện Na Uy có tới 25.000 con tuần lộc hoang dã, chủ yếu sống trên các dãy nũi ở miền nam nước này, theo các chuyên gia.