Kẻ bắt cóc con tin ở Sydney 'không hành động một mình'

Nghi phạm Man Haron Monis.
Nghi phạm Man Haron Monis.
TPO - Kẻ đang khống chế hàng chục con tin trong quán cà phê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney không hành động một mình, tờ Telegraph dẫn lời một chuyên gia chống khủng bố hàng đầu Australia nhận định.

Giáo sư Greg Barton, đến từ trường Đại học Monash, một trong những trường đại học lâu đời nhất Australia, nhận định vụ bắt giữ con tin đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, được tiến hành một cách bình tĩnh và bài bản bởi một "nhân vật cấp cao".

Ông phân tích rằng, vị trí của quán cà phê nằm đối diện một đài truyền hình, và việc dùng một biểu ngữ màu đen mang dòng chữ Ả Rập cho thấy nghi phạm biết chắc vụ việc sẽ thu hút sự chú ý của công chúng.

"Kẻ bắt cóc nhiều khả năng là thành viên của một mạng lưới khủng bố, có thể là ở nước ngoài... Vụ việc sẽ bớt nghiêm trọng hơn nếu đây là một thanh niên giận dữ đang hành động thiếu kiềm chế và không có mục đích. Nếu một người lớn tuổi mà hành động như vậy thực sự rất nguy hiểm”, Giáo sư Barton nói.

Ông Barton cho biết thêm rằng, vụ bắt cóc là "không đáng ngạc nhiên" bởi trong thời gian gần đây các thủ lĩnh Hồi giáo đã tăng cường kêu gọi các chiến binh thánh chiến nước ngoài phát động tấn công khủng bố tại chính quê hương mình, thay vì tràn sang Iraq và Syria.

Ông nhận định rằng, Australia cũng như các nước phương Tây khác đang phải đối mặt với một tỷ lệ lớn những người trẻ tuổi gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, những kẻ đã liên tiếp lôi kéo họ tới chiến đấu ở Syria và Iraq.

Trong khi đó, báo giới địa phương cho biết, nghi phạm trong vụ bắt cóc con tin tại Sydney là một kẻ thuyết giáo cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đến từ Iran và đang tị nạn chính trị tại Úc.

Cụ thể, nghi phạm được cho là Man Haron Monis. Đối tượng này sinh ra tại Manteghi Bourjerdi, Iran trước khi chạy trốn sang Úc năm 1996, nơi y được cho tị nạn chính trị.

Theo Telegraph
MỚI - NÓNG