Kết án tù chung thân kẻ ăn thịt người

Kết án tù chung thân kẻ ăn thịt người
TPO - Tòa án bang Hessen ở Frankfurt am Main đã kết thúc vụ tái xử Armin Meiwes - kẻ ăn thịt người ở Rotenburg và kết án tù chung thân đối với hắn (Đức không có án tử hình).
Kết án tù chung thân kẻ ăn thịt người ảnh 1
Armin Meiwes

Vụ ăn thịt người xảy ra vào tháng 3/2001. Tên Meiwes là một chuyên gia tin học có đầu óc bệnh hoạn, hoang tưởng luôn nghĩ đến cảnh "được ăn thịt người“.

Từ lâu hắn đăng trên internet "Tìm một người đàn ông còn trẻ, béo tốt khoẻ mạnh sẵn sàng để cho tôi ăn thịt“. Vậy mà cũng có một người liên lạc với hắn, đó là anh Bernd Juergen B., 42 tuổi, một kỹ sư tin học ở Berlin.

Juergen đã tình nguyện đi tàu hoả từ Berlin đến nhà tên Meiwes ở Rotenburg (cách nhau khoảng 500 km). Trước khi đi anh ta làm di chúc để lại đồ đạc, tài sản (gồm cả một mạng internet riêng được đánh giá là 50.000 euro) cho anh thợ làm bánh là bạn đồng tính luyến ái vẫn sống chung với anh ta ở Berlin.

Tại nhà tên Meiwes, sau khi bàn bạc và thoả thuận với nhau, Juergen đồng ý để Meiwes giết chết rồi xả thịt ra thành từng gói cho vào tủ lạnh để "ăn dần“. Cảnh giết người này được hắn quay lại và cuốn băng video này đã bị cảnh sát tịch thu. Trong quá trình xét xử cuốn băng đã được chiếu tại toà để mọi người đánh giá nguyên nhân, mức độ và tác hại của vụ án.

Tháng 4/2004 toà án quận Kassel đã xét xử và kết án hắn 8 năm rưỡi tù vì tội ngộ sát. Lập luận của toà án lúc đó là tên Meiwes không tự ý giết chết nạn nhân mà do nạn nhân đồng ý để cho hắn giết.

Thế nhưng Meiwes đã kháng án lên toà cấp trên vì theo hắn thì hắn chỉ phạm tội "Giết người khác theo ý muốn của họ“ – mà khung phạt cao nhất đối với tội danh này là 5 năm tù.

Cả Viện Kiểm sát Tối cao và Toà án Tối cao Đức đều không đồng ý với bản án của toà án quận Kassel và tuyên huỷ bản án này, yêu cầu toà án bang Hessen xét xử lại theo hướng khép tên Meiwes vào tội giết người để có thể nhốt hắn cả đời trong tù.

Lần này cáo trạng của Viện Kiểm sát khẳng định Meiwes luôn nghĩ tới chuyện sẽ ăn thịt tiếp một người nào đó và hành động sát hại Juergen của hắn là một hành động giết người hết sức đồi bại nhằm thoả mãn thú tính của hắn chứ không chỉ đơn thuần là giết người khác theo ý muốn của họ.

Việc cách ly hắn suốt đời khỏi xã hội là điều cần thiết để bảo đảm an toàn cũng như ngăn chặn tư tưởng "thích ăn thịt người“ có thể phát sinh và lan tràn trong xã hội.

Cuối cùng toà án kết án tù chung thân với tên Meiwes vì tội giết người và phá rối sự yên tĩnh của người chết (vì xả thịt Juergen)

Tuy nhiên khi nghe toà tuyên án, tên Meiwes ngán ngẩm lắc đầu và nói: "Mỗi người đều có thể tự xác định cho cuộc sống và thân thể của mình, đó cũng là một phần của quyền con người“. Hắn cho biết sẽ đệ đơn kháng án.

Tóm lại nguyên nhân sâu xa nhất của vụ án này là do cả hai: kẻ giết người và nạn nhân, là hai kẻ "bệnh hoạn nặng về tâm lý như nhau, không ai kém ai“, theo như nhận xét của chuyên gia tâm lý trước toà án trong phiên xét xử này.

Nguyễn Bình
Từ CHLB Đức

MỚI - NÓNG