Kình ngư bỏ cơ hội vô địch, dành 1 phút mặc niệm cho nạn nhân Barcelona

TPO - Dù đang trong giải vô địch bơi lội thế giới, một kình ngư người Tây Ban Nha vẫn quyết định xuất phát muộn hơn 1 phút so với các đối thủ khác để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Barcelona.

Mirror đưa tin, kình ngư Fernando Alvarez, đội tuyển bơi lội quốc gia Tây Ban Nha, đã khiến mọi người sững sờ khi đứng yên ở vị trí xuất phát dù tiếng súng hiệu lệnh đã vang lên và bắt đầu chặng đua chậm hơn các đối thủ 1 phút tại giải vô địch thế giới Masters World Championship ở Budapest, Hungary, hồi cuối tuần trước.

 Vì lý do đó, Alvarez không đạt được thành tích tốt trong nội dung bơi ếch 200m nam. Đáng nói, đây là hành động có chủ đích của Alvarez, không phải vì lý do ngoài ý muốn nào.

Được biết, trước trận đấu, Alvarez yêu cầu ban tổ chức dành 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân trong vụ khủng bố ở Barcelona hôm 17/8. Nhưng Liên đoàn Bơi lội Quốc tế đã khước từ đề nghị của anh.

Không thay đổi được quyết định của liên đoàn, Alvarez vẫn quyết định đứng yên cầu nguyện cho những người đồng hương không may mắn vào đúng lúc chặng đua bắt đầu, chấp nhận từ bỏ cơ hội tranh giải vô địch bơi lội thế giới (cho các vận động viên trên 25 tuổi).

Kình ngư bỏ cơ hội vô địch, dành 1 phút mặc niệm cho nạn nhân Barcelona ảnh 1 Kình ngư Fernando Alvarez. Ảnh: CEN

“Họ nói với tôi, không thể mặc niệm 1 phút vì không thể lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi bắt đầu chậm hơn 1 phút. Tôi không nuối tiếc, điều đó có giá trị hơn bất cứ huy chương vàng nào trên thế giới”, Alvarez trả lời trên phương tiện truyền thông địa phương.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG