Kỳ lạ cụ ông 68 tuổi chăm bẵm... trăn 'khủng' như con

Ông Shi Jimin và con trăn Shi Nanwang.
Ông Shi Jimin và con trăn Shi Nanwang.
TPO - Con trăn được ông Shi tắm hàng ngày, mỗi tuần được ăn gần chục con gà sống và thậm chí còn được ông Shi đặt tên theo họ của ông như một đứa con thực sự.

Ông Shi Jimin (68 tuổi, sống tại Hải Khẩu, Hài Nam) hiện là chủ nhân của một con trăn nặng 60kg, dài 3,7m.

Được biết, ông Shi mua con trăn này cách đây 7 năm từ một cửa hàng buôn cá cảnh. Sau đó, ông tích cực thuần hóa con trăn và nuôi dưỡng như một con thú cưng.

Ông đặt tên cho con trăn là Shi Nanwang và tắm cho con trăn hàng ngày, thậm chí còn khử trùng nó thường xuyên. Mỗi tuần ông Shi cho con trăn ăn một lần. Khẩu phần ăn của con trăn là 8, 9 con gà sống, mỗi con nặng khoảng 1kg.

Ông Shi còn thường xuyên dỗ ngọt con trăn và để nó massage cho ông mỗi ngày.

“Một nửa số tiền lương hưu hàng tháng của tôi là dành cho con trăn. Tôi không bao giờ tiếc tiền chi cho nó. Tôi coi nó như con ruột vậy”, ông Shi nói.

Vợ của ông Shi cho biết lúc đầu bà cũng khá sợ con trăn, nhưng sau đó đã quen dần với con vật to lớn.

Khi ông Shi nói với phóng viên rằng sẽ gửi con trăn đến vườn thú vì ông quá già để chăm sóc nó, con trăn đã ngừng chuyển động và cuộn mình lại trong lòng ông Shi, nằm im lặng lẽ.

“Đừng lo lắng, khoảng 10 năm sau ta mới tính đến chuyện đó”, ông Shi nói với con trăn và hôn lên đầu nó. Dường như vui mừng trở lại, con trăn lại tiếp tục bò trườn thoăn thoắt và liên tục lè lưỡi tỏ vẻ vui mừng.

Theo Theo Nhân dân Nhật báo
MỚI - NÓNG