Đó là gia đình ông Oleg Selekh sống tại ngôi làng Zacherevye, cách thành phố Minsk, Nga 250km về phía bắc.
Ông Oleg Selekh là một kiểm lâm địa phương đã dẫn về một bầy sói con vào năm 2009 sau khi cha mẹ chúng bị giết hại. Những con sói được thuần hóa. Chúng thân thiện với con người như những con vật nuôi bình thường khác.
Alisa Selekh, con gái của ông Oleg, vui đùa với những con sói như thú cưng, thậm chí cô bé còn cưỡi lên lưng sói hay ôm hôn chúng.
Ông Oleg cho biết, ông không gặp nhiều khó khăn khi thuần hóa những con sói, cho dù chúng là động vật hoang dã. "Bầy sói thường nghe theo lệnh của một cặp sói đầu đàn. Khi thuần hóa được hai con này thì việc huấn luyện, thuần hóa các con khác cũng trở nên dễ dàng hơn", ông Oleg cho biết.
Cô bé Alisa có thể dễ dàng cưỡi sói
Những con sói được thuần hóa thân thiện với con người
Vợ chồng ông Oleg đang huấn luyện một con sói
Gia đình ông đã sống cùng bầy sói suốt 5 năm qua