Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo

Từ những câu lạc bộ ồn ào hay một quán ăn đêm tĩnh lặng trong ánh sáng dịu nhẹ, cuộc sống về đêm của Tokyo rất dễ làm người ta say đắm. Liam Wong cũng không phải một ngoại lệ khi anh trót mê mẩn vẻ đẹp của thành phố không ngủ này.
Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 1

Liam Wong là một nhà thiết kế đồ họa trong ngành công nghiệp video game. Vốn sinh ra và lớn lên tại Scotland, Liam chuyển đến sống tại Canada trong hai năm rưỡi để phát triển sự nghiệp.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 2

Chia sẻ trên Boredpanda, Liam cho biết kể từ lúc đó, anh đã có cơ may được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhờ tính chất công việc. Năm 2015, Liam bắt đầu mày mò nhiếp ảnh, đây là cách anh có thể nắm bắt những khoảnh khắc cuộc sống.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 3

Thổ lộ về tình yêu dành cho Tokyo, Liam nói anh đã từng có thời gian công tác tại thành phố này trước đây và ngay lập tức có nhiều tình cảm với nơi đây. Nhưng phải đến chuyến đi thứ hai của mình, Liam mới đủ điều kiện thực hiện một bộ ảnh về Tokyo.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 4

Liam cho biết anh hiếm khi tác nghiệp ở những ngóc ngách xa xôi, thường đó là vài địa điểm gần các khu tham quan du lịch trong thành phố.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 5

Bất chợt, trong một lần Liam lang thang với chiếc máy ảnh trên tay, trời đổ mưa. Khoảnh khắc ấy Liam thấy mình như lạc lối giữa vẻ đẹp của Tokyo về đêm. Không thể rời mắt khỏi khung cảnh huyền ảo của ánh sáng lung linh giữa những giọt mưa đêm, Liam chỉ biết bấm máy liên tục.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 6

Sau khi chia sẻ những hình ảnh Tokyo trên mạng xã hội, Liam quyết định chụp thêm nhiều tấm về những thành phố khác trong đêm.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 7

Nhận định khiêm tốn về bản thân, Liam nói rằng anh không hề có kỹ năng chụp ảnh điêu luyện hay phải đợi chờ rất lâu để có được tấm hình hoàn hảo, song sự thật là anh chỉ vừa đi dạo vừa tác nghiệp trên những con phố.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 8

Một trong những nơi Liam yêu thích nhất của Tokyo chính là khu phố đèn đỏ Shinjuku Kabukicho. Anh đã có nhiều tác phẩm tâm đắc được thực hiện tại đây.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 9

Nói về Tokyo, Liam chia sẻ: “Ban ngày không có nhiều thứ để xem, trên thực tế thành phố này khá nhàm chán và không có gì đặc biệt xảy ra cả. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Tokyo biến thành một thế giới khác, một thành phố không ngủ”.

Lạc lối giữa ánh đêm huyền ảo của Tokyo ảnh 10

Những điểm đến nằm trong dự định của Liam chính là New York, Los Angeles, và Hong Kong. Anh không quên nhắn nhủ rằng nếu họ có nhìn thấy chàng trai nào mặt đeo khẩu trang, chụp ảnh tại một con hẻm dưới mưa, có thể họ đang gặp chính anh trong thành phố của mình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG