XEM TOÀN CẢNH VỤ MÁY BAY AIRASIA MẤT TÍCH Ở ĐÂY
"Đêm nay, tôi và tất cả các thành viên còn lại trong gia đình chìm trong đau buồn. Điều này đã thay đổi cảm xúc của chúng tôi về đêm giao thừa, thời điểm chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc", ông nói với Xinhua. Ông Hartanto bày tỏ hy vọng sẽ có điều thần kỳ xảy đến với em trai ông.
Để giúp gia đình nạn nhân giảm căng thẳng. Đội pháp y hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc. Bác sĩ Budiono, lãnh đạo đội pháp y của bệnh viện, nói rằng, việc nhận dạng 2 thi thể có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày. "Chúng tôi dự báo rằng, tất cả các nạn nhân sẽ được tìm thấy. Vì vậy, chúng tôi đang chuẩn bị thêm nhân lực, chuyên gia đến từ các cơ quan chính phủ, trường đại học nổi tiếng", bác sĩ Budiono nói.
Một điều tra viên của Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB) ngày 31/12 cùng các chuyên gia Singapore tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay QZ8501. Điều tra viên AAIB mang theo thiết bị kỹ thuật chuyên ngành có thể giúp tìm kiếm hai hộp đen máy bay (một chiếc ghi dữ liệu bay, một chiếc ghi âm các cuộc hội thoại trong buồng lái).
Moazzam Malik, Đại sứ Anh tại Indonesia, nói: "AAIB giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao và có thiết bị kỹ thuậ có thể giúp giới chức Indonesia nhanh chóng định vị được hộp đen của chuyến bay QZ8501. Chúng tôi sẵn sàng giúp công tác điều tra tiếp theo nếu được yêu cầu".
Tổng quan về hộp đen máy bay. Đồ họa: BBC
Đêm 31/12, người dân ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java của Indonesia tổ chức lễ thắp nến thức cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501. Nguồn: TelegraphTối 31/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, cảm ơn các quân nhân nước này làm việc xuyên năm mới để nhanh chóng tìm kiếm mảnh vỡ máy bay QZ8501 và thi thể nạn nhân.
Cùng ngày, tàu chống mìn RSS Kallang (có khả năng tìm kiếm dưới nước) khởi hành tới khu vực tìm kiếm máy rơi. Đây là tàu thứ 5 của Hải quân Singapore tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói rằng, nhóm tàu hải quân nước này ngày 31/12 tìm thấy một máng trượt khẩn cấp của máy bay QZ8501.
Các người nhái Indonesia tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, Đại tướng Moeldoko, tối 31/12 thông báo đã đưa những người nhái giỏi nhất của các lực lượng vũ trang nước này đi tìm nạn nhân chuyến bay QZ8501.
"Thay mặt các lực lượng vũ trang Indonesia, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ", Đại tướng Moeldoko viết trên trang mạng xã hội Twitter của ông.
Tàu và máy bay tìm kiếm máy bay AirAsia - Ảnh: Reuters
Giới chức Indonesia hy vọng đội cứu hộ sẽ chuyển thi thể nạn nhân đã tìm thấy về đất liền vào nửa đêm. Trước đó, chỉ hai thi thể đã được chuyển vào bờ bằng trực thăng. Sau 3 ngày tìm kiếm cuối cùng Indonesia cũng đã tìm thấy máy bay QZ8501 bị rơi trên biển. Công việc này lẽ ra có thể nhanh hơn nếu máy bay được theo dõi theo thời gian thực và dữ liệu “hộp đen” được tải trực tuyến lên vệ tinh.
Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ theo dõi máy bay bằng vệ tinh và tải dữ liệu hộp đen trực tuyến lại đang là vấn đề nan giải, gây tranh luận giữa các hãng hàng không và chuyên gia hàng không. (Xem chi tiết)
Nhiều người dân các nước chào đón năm mới nhưng không quên nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số trên chuyến bay QZ8501. Ảnh: Twitter
Quan chức Hải quân Malaysia cho biết đội tìm kiếm đã vớt được một phần thân máy bay từ hiện trường. Tuy nhiên, đội tìm kiếm Indonesia cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch trục vớt thi thể vào bình minh ngày hôm sau. Công tác tìm kiếm tiếp tục tạm hoãn vì lý do thời tiết xấu.
Trước đó, trang CNA dẫn nguồn tin từ giới chức Indonesia thông báo 1 trong số 7 thi thể được tàu Bung Tomo của hải quân Indonesia trục vớt có mặc áo phao cứu hộ. Thông tin này đã làm dấy lên những chỉ trích về sự chậm trễ của công tác tìm kiếm.
Xe cứu thương xếp hàng trong một tòa nhà thuộc sân bay quốc tế Juanda, thành phố Surabaya, Indonesia để chờ tới lượt chở thi thể nạn nhân trong chuyến bay QZ8501 hôm 31/12.
Thi thể hai nạn nhân đầu tiên được đưa về Indonesia. Ảnh: Reuters
"Khi nhìn thấy những mảnh vỡ, tim tôi đập rất nhanh. Sau đó, tôi trông thấy một thi thể đang nổi. Mọi chuyện đã rất rõ ràng. Vợ tôi không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi không thể ngăn được dòng nước mắt cứ thế trào ra", ông Aris nói với AFP.
Thân nhân hành khách đang cầu nguyện trong một căn phòng tại sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya ngày 31/12. "Họ chỉ còn biết nhắm mắt, cầu nguyện và lắng nghe lời linh mục nói tại nhà thờ. Họ đã quá đau khổ và dần chấp nhận sự thật về số phận của những người thân yêu", phóng viên AFP mô tả.
Singapore đã điều tàu chiến thứ 5 tham gia chiến dịch cứu hộ. RSS Kallang, tên của chiến hạm, có khả năng tìm vật thể dưới nước. Hãng tin Yahoo News ngày 31/12 dẫn nguồn tin từ cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho hay, tàu Bung Tomo của nước này sau khi tìm thấy được ba lô, đồ ăn và nhiều đôi giày trẻ em, đã phát hiện phần thân của chiếc máy bay Airbus 320-200 nằm ở độ sâu 24-30m dưới biển Java.
Hình ảnh sóng âm cho thấy phần thân máy bay của hãng Air Asia đang nằm dưới đáy biển Java, cách nơi tìm thấy thi thể các nạn nhân khoảng 3km.
Hai quan tài chứa thi thể nạn nhân được đưa đến Surabaya. Ảnh: BBC
Hai quan tài chứa thi thể 2 nạn nhân đã rời Pangkalan Bun đến Surabaya, sau khi được các chuyên gia khám nghiệm tử thi. 5 thi thể còn lại vẫn đang ở trên một tàu hải quân Indonesia. Ảnh: CNATờ Strait Times dẫn lời anh Budiyono, người phụ trách bộ phận 'Định dạng nạn nhân thảm họa (DVI)' khu vực Đông Java cho biết. "Từ hôm qua, 93 gia đình đã thực hiện các hồ sơ y tế liên quan đến các nạn nhân. Trong đó, 30 thân nhân đã được lấy mẫu ADN."
"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một khu nhà lạnh rộng lớn, đủ để chứa 150 thi thể để giám định ADN và đã liên hệ với các chuyên gia để sẵn sàng thực hiện công việc giám định các thi thể". Anh Budiyono cho biết thêm.
Tổng Giám đốc AirAsia Tony Fernandes chia sẻ trên trang twitter của ông: "Việc nhìn thấy những thi thể và mảnh vỡ của máy bay khiến tôi cảm thấy như đang bị hủy diệt linh hồn"
Indonesia cho hay một trong các thi thể được tìm thấy đang mặc áo phao. Ảnh: Straits Times
Người thân và bạn bè của các hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501 vẫn đang cung cấp thông tin về các nạn nhân cho giới chức Indonesia. Ảnh BBC
Họ đang trải qua nỗi đau quá lớn trong cuộc đời khi mất đi người thân trong chuyến bay xấu số. Ảnh The Guardian
Các thành viên của đội cứu hộ Indonesia đang đưa một thi thể xuống máy bay tại thành phố Pangkalan Bun, tỉnh Trung Kalimantan.Hiện hai thi thể đã được đưa về thành phố Pangkalan Bun tỉnh Trung Kalimantan. 5 thi thể khác vẫn đang chưa được đưa về bởi thời tiết xấu.
Các thi thể sẽ được chuyển từ các tàu hải quân đến Pankalan Bun bằng trực thăng, sau đó bằng máy bay đến Surabaya, bà Tri Rismaharini, thị trưởng thành phố cho biết. Các thi thể có khả năng sẽ được đưa đến đây bằng các quan tài chứ không phải túi đựng thi thể.
Cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh cầu nguyện cho các hành khách trên chuyến bay QZ8501. Ảnh: Chanel News Asia Một quan chức cấp cao của quân đội Indonesia cho biết, những người nhái hải quân tốt nhất đang lặn tìm thi thể các nạn nhân tử nạn của chuyến bay QZ8501
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) trong buồng lái của chiếc máy bay C130 Hercules đang tham gia tìm kiếm máy bay mất tích
Lực lượng Hải quân Indonesia dỡ bỏ trên các thiết bị tìm kiếm dưới nước tại căn cứ không quân Pangkalan Bun ở miền Trung Kalimantan để chuẩn bị tham gia tìm kiếm. Ảnh: The Guardian
Trang Kompas đưa tin lực lượng tìm kiếm vừa trục vớt thêm một thi thể. Hiện có tổng cộng 7 thi thể, gồm 3 nữ và 4 nam được trục vớt.
Hàng chục xe cứu thương đã trực chiến sẵn ở thành phố Surabaya để sẵn sàng vận chuyển thi thể. Bệnh viện Bhayankara ở thành phố Surabaya nói rằng đã "sẵn sàng 100%" để đón nhận thi thể các nạn nhân. Theo Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia, tất cả 6 thi thể, trong đó có 3 thi thể vớt được sáng nay, chưa được đưa đến trung tâm xử lý trên đất liền ở thành phố Pangkalan Bun vì thời tiết xấu. Trong số 3 thi thể người mới vớt được có thi thể của một nữ tiếp viên hàng không.
Tờ Today của Singapore cho biết, 93 gia đình đã nộp các thông tin tổng quát về hành khách cho cơ quan cứu nạn, 30 gia đình đã gửi mẫu để xét nghiệm DNA. Thân nhân của các hành khách trong hôm nay sẽ di chuyển từ trung tâm gần sân bay đến bệnh viện sẽ tiếp nhận các thi thể. Hơn 100 xe cứu thương đã được điều động đi đón các thi thể từ sân bay.
Tàu tìm kiếm Bung Tumo của Indonesia vừa trục vớt được một ba lô, đồ ăn và giày trẻ em. Ảnh: Detikcom.
Trang CNA đưa tin người thân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay QZ8501 đã cung cấp dấu vân tay và các mẫu vật khác để hỗ trợ nhận dạng các thi thể được trục vớt. Giới chức Indonesia cho biết, thợ lặn và các máy bay trực thăng hiện không thể tham gia tìm kiếm do thời tiết xấu. Hãng tin Channel News Asia (CNA) đưa tin
Một trong các nạn nhân là nữ thực tập sinh 20 tuổi Khairunisa Haidar Fauzi. Cha cô bé cho biết: "Điều duy nhất tôi mong đợi lúc này là thi thể con gái sớm được trả về gia đình".
Một thành viên của Không quân Indonesia trong quá trình tìm kiếm
Độ sâu trung bình của biển Java là 130 feet, tương đương 40 m. Ảnh: CNN Tổng giám đốc AirAsia Tony Fernandes đang trên đường ra đảo để nhận thi thể các nạn nhân cũng như an ủi người thân của họ.
"Tôi hi vọng đến khu vưc tìm kiếm nhanh nhất để động viên và cảm ơn tất cả lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ", ông Tony Fernandes nói.
Tàu và máy bay của hải quân Singapore tham gia tìm kiếm "Rất nhiều người chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với gia đình các nạn nhân, tuy nhiên, chỉ chúng tôi, những người 'trong cuộc' mới cảm nhận được tột cùng của nỗi đau". Telegraph dẫn lời bà Steve Wang, mẹ của một trong 239 hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn chia sẻ.
"Tôi cảm thất quá buồn vì dường như lịch sử đang lặp lại. Tôi không biết tại sao lại như vậy..." Bà Steve Wang nói thêm.Hiện có khoảng 30 tàu, 21 máy bay của Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ cùng tham gia tìm kiếm.
Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa USS Sampson và tàu chiến USS Fort Worth đang chờ lệnh từ cơ quan chỉ huy tìm kiếm của Indonesia.
Sau khi xem hình ảnh thi thể trôi trên sông trên truyền hình, người nhà nạn nhân la hét và nước mắt giàn giụa. Ít nhất 2 người ngất xỉu và được đưa ra ngoài bằng cáng. Ảnh: Getty
Các nhân viên an ninh sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya đang chuyển một thành viên gia đình của nạn nhân trong chuyến bay QZ8501 gặp nạn ở Indonesia vào bệnh viện cấp cứu hôm 30-12. Ảnh: REUTERS
USS Fort Worth, một tàu chiến của Mỹ cũng tham gia nỗ lực tìm máy bay mất tích của hãng AirAsia. Như vậy Mỹ đã điều động hai tàu tham gia chiến dịch tìm QZ8501. Ảnh: AP
Tàu khu trục RSS Supreme được điều động tham gia tìm kiếm cứu nạn
Tàu đổ bộ RSS Persistence của Singapore
Trực thăng Super Puma của không quân Singapore. Nguồn: Channel News Asia Hai tàu hộ tống cỡ nhỏ RSS Valour và 1 tàu khu trục RSS Supreme cũng đang trên đường tới vùng biển Indonesia để giúp tìm kiếm xác máy bay QZ8501. Tối 30/12, tàu đổ bộ RSS Persistence của Singapore mang theo 123 người đã tới khu vực tìm kiếm (cách Singapore khoảng 700km về phía đông nam Singapore. Tàu này mang theo 2 trực thăng Super Puma của lực lượng không quân. Trước đó, Không quân Singapore gửi 2 máy bay C-130 tới hỗ trợ tìm kiếm máy bay QZ8501.
Các lực lượng vũ trang Singapore “sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Indonesia trong thời điểm cực kỳ khó khăn này”, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, tuyên bố trên Facebook.
MV Swift Rescue cũng mang theo một tàu lặn không người lái (có thể điều khiển từ xa) để tìm kiếm các vật thể trong vùng máy bay rơi. Trên tàu có tổng cộng 35 sĩ quan và thủy thủ. Dự kiến, tối 31/12 tàu sẽ tới nơi.
Tối 30/12 tại sân bay quốc tế Juanda ở thành phố Surabaya, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (hàng trước) phát biểu với báo giới sau khi gặp gỡ người thân của hành khách trên chuyến bay QZ8501. Tổng giám đốc điều hành AirAsia, ông Tony Fernandes là người đeo thẻ, đứng ở ngoài cùng bên trái. Ảnh: Xinhua
Minh họa khu vực tìm kiếm và nơi các thi thể được phát hiện cùng mảnh vỡ vào hôm nay 30/12. (Đồ họa: Ngọc Diệp) Anh Yoyok liên lạc lần cuối với gia đình vào ngày 27/12 và thay đổi avatar trên tài khoản BlackBerry Messenger trước khi lên chuyến bay. “Lần cuối cùng Yoyok liên lạc với chúng tôi là vào chiều thứ 7. Cậu ấy lên mạng BlackBerry Messenger và thay ảnh đại diện sau khi ăn tại nhà hàng", ông Agus Riyanta, người nhà của anh Yoyok, nói.
Ông Riyanta nói thêm, anh Yoyok không thông báo cho mẹ mình về chuyến bay QZ8510 vì hôm đó là ngày nghỉ của Yoyok. “Có lẽ nó đi làm thay cho ai đó. Bình thường nó bay đi Malaysia hoặc Thái Lan, không phải tới Singapore”, ông Riyanta nói.
Máng trượt khẩn cấp của máy bay vớt từ nơi QZ8501 rơi đã được đưa tới sân bay Pangkalan Bun ở tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia). Ảnh: Xinhua Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các nhân viên cứu hộ ưu tiên trục vớt thi thể hành khách và thành viên tổ lái. Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành, người sáng lập AirAsia (trụ sở ở Malaysia), tỷ phú Tony Fernandes, nói rằng, vụ tai nạn của QZ8501 là vết sẹo sẽ theo suốt quãng đời còn lại của ông.
Bình dưỡng khí vớt từ nơi máy bay QZ8501 rơi đã được đưa tới sân bay Pangkalan Bun ở tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia). Ảnh: Xinhua
Lực lượng không quân Singapore trên máy bay C-130 tham gia vào các hoạt động tìm kiếm máy bay QZ8501. Nguồn Guardian
Tại buổi họp báo ở thành phố Surabaya tối nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói: "Tôi cảm nhận được mất mát của các bạn". Ảnh: Media Corp
Tại sân bay quốc tế Juanda ở thành phố Surabaya, nhiều người thân của hành khách QZ8501 khóc nấc sau khi nghe tin giới chức Indonesia và AirAsia thông báo về việc tìm thấy mảnh vỡ máy bay. Ảnh: Xinhua
VIDEO: Hiện trường máy bay AirAsia trượt khỏi đường băng
Các cơ quan tìm kiếm - cứu nạn của Indonesia đang tổ chức họp báo. BBC dẫn lời lời giới chức Indonesia nói rằng, nhiều khả năng xác máy bay QZ8501 đang nằm ở độ sâu 20-25m.
Các thông điệp chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân được dán rất nhiều tại sân bay quốc tế Changi của Singapore . Ảnh: AFP Xác máy bay QZ8501 đang nằm ở vùng nước tương đối nông - cách mặt biển khoảng 40m. Vì thế, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn có thể sớm tiếp cận.
Các chuyên gia cho rằng, khả năng xác định vị trí hộp đen máy bay và thu hồi được hai thiết bị màu cam này là rất lớn. Nếu tìm được hộp đen, các chuyên gia có thể hiểu được chuyện gì đã thực sự xảy ra với chuyến bay QZ8501.
Các cơ sở được lập nên phục vụ cho việc tìm kiếm máy bay QZ8501 ở Pangkal Pinang sẽ bị đóng cửa và được di chuyển đến Pangkalan Bun vào sáng mai. Nguồn: Channel News Asia Bộ trưởng giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục hỗ trợ hết khả năng theo yêu cầu của nhà chức trách Indonesia.
"Malaysia sẽ tiếp tục hỗ trợ và thực hiện bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào từ Chính phủ Indonesia", ông Liow Tiong Lai cho biết thông qua Twitter.Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong vòng 30 phút nữa, BBC đưa tin
Trong khi công tác cứu hộ các nạn nhân máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia vẫn đang tiếp tục thì chiều nay, một máy bay của hãng này lại gặp sự cố khi bay vượt quá đường băng ở Philippines và hành khách đã phải dùng ván trượt khẩn cấp để thoát khỏi máy bay. Ảnh: Straitstimes Trưởng phòng truyền thông Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia Yusuf Latiff cho biết, 21 thợ lặn đã tham gia hoạt động tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số trên máy bay QZ8501.
"Chúng tôi sẽ tăng cường số lượng các thợ lặn và sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm suốt đêm nếu điều kiện thời tiết thuận lợi", ông Latiff cho biết.
Hàng triệu người Indonesia đã đặt hoa, thiệp bày tỏ sự đau buồn, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân trên máy bay QZ8501. Ảnh BBC
CNA đưa tin, tàu tìm kiếm và hỗ trợ dưới nước của Singapore sẽ xuất phát khoảng 7 giờ tối nay để tới địa điểm máy bay QZ8501 rơi. Tàu này do Hải quân Singapore vận hành, có năng lực tìm kiếm, cứu hộ hiệu quả ở vùng nước sâu. Ảnh: CNA
Một nhân viên cứu hộ nhảy khỏi trực thăng của Không quân Indonesia, sau khi máy bay hạ cánh xuống đảo Kalimantan chiều 30/12. Lực lượng cứu hộ mang theo nhiều bình dưỡng khí để lặn sâu xuống biển nơi máy bay QZ8501 rơi. Ảnh: Xinhua
Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Strait News Tờ Strait News dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak chia buồn sâu sắc đến thân nhân của các nạn nhân: "Tôi hy vọng rằng với những nỗ lực hết mình trong công tác tìm kiếm sẽ tìm thấy được người sống sót. Nếu không còn ai sống sót, tôi mong gia đình và bạn bè các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau to lớn này".
Chiều 30/12 tại sân bay Pangkal Pinang trên đảo Bangka, các nhân viên cứu hộ Indonesia chuẩn bị lên máy bay để tới địa điểm QZ8501 rơi để đẩy mạnh việc tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Xinhua
Bản đồ cho thấy địa điểm tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay mất tích. Ảnh: Daily Mail
Lực lượng không quân Indonesia trục vớt các vật thể được cho là một phần của máy bay AirAsia
Thân nhân các hành khách chìm trong nỗi đau sau khi nghe thông tin tìm thấy thi thể hành khách trên chuyến bay mất tích. Ảnh: Thejakartaglobe Hãng AirAsia Indonesia cho hay, họ sẽ mời gia đình các nạn nhân chứng kiến cuộc tìm kiếm phi cơ mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang trên đường từ Indonesia tới Singapore hôm 28/12. Giám đốc AirAsia Indonesia Sunu Widiyatmoko cho biết, hãng chuẩn bị sẵn sàng một chiếc Airbus 320 có 180 chỗ cho các gia đình vào ngày mai. [XEM CHI TIẾT]
Vị trí phát hiện các mảnh vỡ máy bay QZ8501. Nguồn: Channel News Asia
Vùng nước ở biển Java tương đối nông, vì vậy các thợ lặn có thể thực hiện các hoạt động tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Ảnh: Reuters
Người nhà nạn nhân QZ8501 ngất lịm khi biết hung tin. Ảnh ST Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang trên đường đến Surabaya để động viên thân nhân các nạn nhân trên chiếc máy bay QZ8501.
Thân nhân chờ đợi ở sân bay Surabaya (Indonesia) ngất lịm khi nhìn thấy hình ảnh thi thể trên truyền hình. Ảnh: Straits Times.
Lực lượng cứu hộ đang chuẩn bị các túi đựng thi thể. Ảnh: The Guardian
Vị trí các mảnh vỡ. Đồ họa: Channel News Asia. Ông Soelistyo cũng cho biết thêm, việc tìm kiếm được hiện đang được tập trung vào vị trí nơi mà các "chiếc bóng" và các mảnh vỡ đã được tìm thấy ở vùng biển cách Pangkalan Bun, thị trấn miền Trung Kalimantan trên đảo Borne 160km về phía tây nam Indonesia.
"Ở khoảng cách xa, chúng tôi nghĩ rằng dường như các hành khách vẫn còn sống và vẫy tay với chúng tôi để được giúp đỡ. Nhưng khi tiếp cận gần hơn thì chúng tôi thấy rằng họ đã chết", ông Wibowo nói.
Cô gái này có gia đình và bạn bè đều ở trên chuyến bay số hiệu QZ8501 của AirAsia. Cô đang ở sân bay Surabaya để đợi tin tức. Ảnh: Getty Images - Nhiều vật thể được xác định là cánh cửa máy bay, phao trượt khẩn cấp và hành lý trên vùng biển Java, cách vị trí chiếc máy bay mất liên lạc khoảng 10 km.
- Các máy bay tìm kiếm đã phát hiện ra 6 thi thể người trôi nổi trên biển.
-21 thợ lặn đã được triển khai đến khu vực tìm thấy các mảnh vỡ.
- Nước ở vùng biển Java là khá ấm áp và tương đói nông, mang lại tia hy vọng tìm thấy những người sống sót.
- Giới chức Indonesia nói rằng, 95% các mảnh vỡ là của máy bay AirAsia.
- Người thân của các hành khách đang vỡ òa trước các thông tin được đưa ra.Henry Bambang Sulistyo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết, một đội tìm kiếm địa phương đã tìm thấy mảnh vỡ cửa thoát hiểm khẩn cấp của máy bay AirAsia lúc 12h40' ngày 30/12 (giờ địa phương) ở ngoài khơi bờ biển Kalimantan và sau đó xác nhận đây là một phần của máy bay mất tích.
Lúc 13h25', họ tiếp tục phát hiện mảnh vỡ ở độ sâu từ 20 đến 25m.
Ông Sulistyo cho biết, tất cả các mảnh vỡ đều đã được thu thập và chuyển về thị trấn Pangkalanbun trong khi 21 thợ lặn của Hải quân Indonesia và đội cứu hộ đang được gửi đến khu vực này.
Clip đội tìm kiếm phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích.
Bố mẹ của cơ trưởng Iriyanto ngóng chờ tin con. Ảnh: Jakarta Post Indonesia chính thức xác nhận những mảnh vỡ vừa tìm thấy là của chiếc máy bay AirAsia mất tích.
"Cho tới thời điểm này có thể khẳng định rằng, các mảnh vỡ là của máy bay AirAsia", ông Dwi Putrato-quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết.
Ông này cũng cho biết thêm rằng sẽ khẩn trương tìm kiếm người sống sót. Mặc dù nước ở vùng biển Java khá ấm áp, nhưng hy vọng rất mong manh khi đã hơn 40 giờ trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. [XEM CHI TIẾT]
Một nhiếp ảnh gia của AFP có mặt trên chuyến bay tham gia tìm kiếm cũng cho hay, ông thấy các mảnh vỡ này trông giống xuồng cứu hộ, áo phao, và các ống dài màu cam.
Bức ảnh chụp từ máy bay của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia (Basarnas) trên vùng biển Java cho thấy các mảnh vỡ nghi là của máy bay QZ8501 mất tích. Ảnh: Guardian.
Mảnh vỡ nghi là đuôi máy bay AirAsia mất tích. Ảnh: Merdeka Theo mô tả mảnh vỡ này dài 4m, rộng 1m, sơn màu đỏ và màu trắng.
Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã gửi hai máy bay tới vị trí phát hiện mảnh vỡ để kiểm tra.
Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia (Basarnas) đã nhận được hai tín hiệu khẩn cấp phát đi từ vùng biển gần quần đảo Pacific, nơi mà trạm kiểm soát không lưu nhận được tín hiệu cuối cùng của chuyến bay QZ8501 trước khi nó biến mất. Tuy nhiên, giám đốc Basarnas Bambang Soelistyo cho biết, đây không phải là tín hiệu từ chuyến bay QZ8501 mất tích
Ảnh: Twitter
Các thành viên thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia (Basarnas) trên một con tàu tìm kiếm dấu vết máy bay mất tích QZ8501 ở vùng biển Đông Belitung sáng 30/12. Nguồn: Guardian Tuy nhiên, giám đốc Basarnas Bambang Soelistyo cho biết, đây không phải là tín hiệu từ chuyến bay QZ8501 mất tích.
Một cậu bé đang tìm tên người dì của mình trong danh sách các hành khách trên chuyến bay QZ8501 ở sân bay quốc tế Juanda (Indonesia). Nguồn: Straitstimes Hàn Quốc đã liên lạc với sáu quốc gia, bao gồm Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia, Brunei và Indonesia để cho phép máy bay trên bay qua không phận các nước này.
"Ngay sau khi các thủ tục cần thiết hoàn thành, P-3C sẽ được điều đến Indonesia vào đêm mai", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Ngày mai, 31/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ gửi một máy bay trinh sát P-3C để tham gia cuộc tìm kiếm máy bay mất tích QZ8501 do Indonesia dẫn đầu.
Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của AirAsia bước sang ngày thứ ba. Ảnh: The Guardian Nói trên truyền hình địa phương, ông Bambang Sulistyo, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết, công tác tìm kiếm sẽ được mở rộng ra các khu vực đất liền; trực thăng rà soát trên đảo lớn Kalimantan và một số đảo nhỏ gần đó. Hiện nay, khu vực tìm kiếm tập trung vào vùng biển Java giữa đảo Sumatra và đảo Kalimantan (còn gọi là đảo Borneo), Xinhua đưa tin.
Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ông Bambang Sulistyo cho biết, tính đến sáng nay, khoảng 30 tàu, 15 máy bay cánh cố định và 7 máy bay trực thăng của Indonesia, Malaysia, Singapore và Úc đã và đang tìm kiếm máy bay QZ8501 trong khu vực 10.000 hải lý vuông.
Nguồn: Telegraph Anh Sudarsan Pattnaik, nghệ sĩ tranh cát của Ấn Độ đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc làm từ cát trên bãi biển Golden ở Puri, phía đông bang Orissa của Ấn Độ, mô tả máy bay MH370 và QZ8501 mất tích.
Ảnh: CNA Chỉ huy căn cứ không quân Indonesia, ông Marshall Dwi Putranto, khẳng định mọi vật thể khả nghi được phát hiện trong 2 ngày tìm kiếm vừa qua đều không phải là mảnh vỡ của máy bay mất tích, theo CNA.
Nhà báo John Walton của The Guardian cho rằng, đám khói xuất hiện tại khu vực tìm kiếm máy bay mất tích là do người dân địa phương đốt cây để sản xuất giấy. Đây là hoạt động bình thường tại khu vực vào thời điểm này trong năm.
Một binh sĩ của quân đội Indonesia trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn máy bay AirAsia mất tích sáng nay (30/12). Ảnh: Guardian Theo CBS News, đội tìm kiếm Indonesia đã phát hiện thấy có khói bốc lên ở khu vực gần quần đảo Long Island thuộc biển Java.
Tiến sĩ Max Ruland, người đứng đầu chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, cho biết đã điều 2 máy bay Cessna đến nơi báo có khói để điều tra.
"Bất kỳ dấu hiệu nào trong công cuộc tìm kiếm mà liên quan đến chiếc máy bay mất tích phải được điều tra cẩn thận ở giai đoạn này", nhà báo John Walton nói.
Indonesia thông báo mở rộng vùng tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia mất tích lên 13 vùng trong ngày hôm nay 30/12. Vị trí 13 khu vực tìm kiếm QZ8501 từ trên không. Ảnh: Channel News Asia.
Ngày 30/12, một chuyên gia hàng không Úc nói rằng, lỗi con người đã dẫn tới sự biến mất của chuyến bay QZ8501, sau khi phi công bay thẳng vào khu vực nguy hiểm khét tiếng phía trên biển Java, Xinhua đưa tin sáng nay.
Chuyên gia Neil Hansford cho rằng, cơ trưởng người Indonesia hoặc cơ phó người Pháp đã đưa ra một kế hoạch bay nguy hiểm. Ông Hansford nói rằng, các phi công dày dạn kinh nghiệm luôn tránh khu vực nguy hiểm, họ không bay qua đó vì máy bay có thể rơi.“Họ gọi khu vực đó là nhà máy sản xuất bão kèm sấm sét và mưa to”, ông nói. Theo vị chuyên gia Úc, nguyên nhân máy bay mất tích không thể là lỗi kỹ thuật.
Ông Hansford cũng nêu nghi vấn về vấn đề tổ lái chuyến bay QZ8501 có nghiên cứu kỹ thông tin thời tiết ở thành phố Surubaya và cách thức họ liên lạc. “Ngôn ngữ chính của cơ trưởng là Bahasa, của cơ phó là tiếng Pháp. Tiếng Anh của hai người tốt đến mức nào?”, chuyên gia Úc đặt câu hỏi.
Hai máy bay nhỏ được cử đi kiểm tra thông tin về một đám cháy được phát hiện trên một hòn đảo ở trong khu vực tìm kiếm Tờ Tempo của Indonesia đưa tin, một nhóm pháp sư đã đề nghị hỗ trợ xác định vị trí chiếc máy bay mất tích QZ8501 bằng các phương pháp siêu nhiên. Tuy nhiên, chính quyền Indonesia đã từ chối lời đề nghị này. [XEM CHI TIẾT]
Ảnh: CNA Theo CNN, hơn 1.100 nhân viên cứu hộ tới từ Australia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, và New Zealand tham gia đội tìm kiếm do Indonesia đứng đầu.
Tàu khu trục USS Sampson của Mỹ sẽ hỗ trợ chiến dịch, dự kiến nó sẽ tới khu vực tìm kiếm vào cuối ngày 30/12. Ông Wisnu Darjono, giám đốc an toàn của AirNav cho biết, vào 6h12, cơ trưởng Iriyanto, 53 tuổi, đã xin phép được rẽ trái để tránh một cơn bão. Yêu cầu này được chấp thuận ngay lập tức và máy bay đã chuyển hướng. [XEM CHI TIẾT]
Trên trang Twitter cá nhân, ông Tony Fernandes, Giám đốc điều hành hãng AirAsia chia sẻ: “Đây là một trong những ngày khó khăn nhất đối với tôi”. Người đứng đầu AirAsia cũng cho biết rằng ông đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ thân nhân các hành khách và phi hành đoàn.
“Họ đã tiếp thêm sức mạnh, giúp tôi vững vàng hơn”, ông Tony viết.
Hai binh sĩ hải quân đang kiểm tra trực thăng trước khi tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Indonesia AirAsia - Ảnh: Reuters Theo AFP, chính phủ Mỹ cho biết không có công dân Mỹ nào trong số 155 hành khách và 7 phi hành đoàn trên chuyến bay QZ8501. Tuy nhiên, phía Mỹ đang xem xét đề nghị từ Indonesia hôm 29/12 giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không AirAsia.
Ông Jeffrey Rathke, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ cần thêm “một ít thời gian” trong việc phản hồi phía Indonesia. Nước này vẫn chưa tiết lộ sẽ giúp Indonesia bằng cách nào nhưng “sẽ tìm cách tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu giúp đỡ từ phía Indonesia”.
Ông Sidarta nhờ người chụp ảnh mình đứng trước máy bay QZ8501 trước khi khởi hành, và dùng ảnh này làm avatar cho tài khoản BlackBerry Messenger của mình. Nguồn: Channel News Asia "Máy bay vẫn đang bay theo lộ trình bình thường, gặp phải thời tiết xấu và rơi xuống. Đây không phải bí ẩn lớn giống như sự biến mất của MH370 hay nhẫn tâm như vụ bắn hạ MH17”, Thủ tướng Úc Tony Abbott nói với kênh phát thanh Sydney 2GB. [XEM CHI TIẾT]
Tính đến cuối ngày 29/12, việc tìm kiếm máy bay AirAsia số hiệu QZ8501 mất tích ở biển Java, Indonesia vẫn chưa có kết quả. Diễn biến mới nhất vụ máy bay AirAsia mất tích. [XEM TẠI ĐÂY] Tuyên bố cho biết, AirAsia sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân của sự cố này.
Sơ đồ đường bay và khu vực tìm kiếm QZ8501. Nguồn: Telegraph
Ngày 29/12, người thân của hành khách chuyến bay QZ8501 mỏi mòn chờ tin ở sân bay quốc tế Surabaya (Indonesia). Ảnh: Xinhua
Ngày 29/12, từ trên máy bay vận tải Hercules C-130, một thành viên không lực Indonesia tìm kiếm vật thể nghi của QZ8501. Ảnh: Xinhua Trong một tuyên bố ngày 29/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, ông đã chỉ thị cho tất cả các bộ ngành liên quan sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, theo Tân Hoa xã.
Sau ngày thứ 2 tìm kiếm máy bay của Air Asia vẫn chưa có kết quả nào. Hiên Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Việt Nam cũng đã đề nghị hỗ trợ công tác tìm kiếm chiếc máy bay.
Máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia bay trên eo biển Karimata hôm 29/12 để tìm kiếm QZ8501. Ảnh: Xinhua Ngày 29/12, Hải quân Malaysia đã cử 3 tàu tới khu vực tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia mất tích, trong khi không quân Indonesia điều máy bay vận tải Hercules C-130 quần thảo trên không ở eo biển Karimata trong nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này.
![[LIVE] Phát hiện thân máy bay QZ8501 dưới đáy biển ảnh 84 [LIVE] Phát hiện thân máy bay QZ8501 dưới đáy biển ảnh 84](http://images.tienphong.vn/Uploaded/baodang/2014_12_30/khuu_vuuc_tim_kiem_SBJX.jpg.ashx?w=440&h=250&crop=auto)
Khu vực tìm kiếm QZ8501. Nguồn: Channel News Asia
Theo các thông tin về hoạt động tìm kiếm, Singapore đã cử 4 tàu hải quân cùng một máy bay C-130 tới khu vực nghi vấn. Malaysia cũng đưa 3 tàu hải quân vùng một máy bay vận tải C-130 Hercules đến tìm QZ8501. Indonesia cũng cử ít nhất 7 tàu từ Jakarta cùng trực thăng ở căn cứ không quân trên đảo Karimata tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Karimata là một eo biển rộng nối liền biển Đông với biển Java, nằm giữa hai đảo Sumatra và Borneo ở Indonesia. Eo biển này rộng khoảng 200 km nếu tính từ Borneo tới đảo Belitung.
Những tình tiết chính trong sự cố QZ 8501
Máy bay biến mất 42 phút sau khi cất cánh từ Surabaya, Indonesia tới Singapore sáng ngày 28/12, ở vùng biển quanh đảo Belitung, biển Java, Indonesia.
Trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar, phi công đã yêu cầu thay đổi độ cao vì thời tiết xấu. Máy bay tăng độ cao từ 9.750 m lên 11.500 m.
Máy bay mất liên lạc khi chở 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Phần lớn người trên chuyến bay QZ8501 là công dân Indonesia. Indonesia, Singapore, Malaysia và Australia tiếp tục chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau khi tạm ngừng vào đêm 29/12.
AirAsia, công ty hàng không giá rẻ trụ sở tại Malaysia, khai thác máy bay mất tích từ năm 2008. Nó đã thực hiện 13.600 chuyến bay. AirAsia chưa mất bất kỳ phi cơ nào vì tai nạn trong suốt 2 thập niên qua.