Lộ người đặt vé cho 2 kẻ giả mạo trên máy bay mất tích

Lộ người đặt vé cho 2 kẻ giả mạo trên máy bay mất tích
TPO - Nhà chức trách Thái Lan cho biết, một doanh nhân người Iran tên Kazem Ali đã đặt vé cho 2 hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp trên chuyến bay MH370 của Malaysia bị mất tích hôm 8/3.

Công ty du lịch Grand Horizon ở Pattaya, Thái Lan cho biết, một doanh nhân Iran đã yêu cầu đặt vé giá rẻ đến châu Âu cho 2 người đàn ông vào ngày 1/3. Người này dùng tiền mặt để mua vé chuyến bay MH370.

Nhân viên của Grand Horizon cho biết, người mua vé này tên là “Ali”.

Hãng tin Financial Times dẫn lời nhân viên Grand Horizon, cho biết nhân viên này không nghĩ “ông Ali” có liên quan đến khủng bố.

Trước đó, Bộ ngoại giao Ý cho biết không có hành khách người Ý nào trên chuyến bay mất tích như trong thông báo của Malaysia Airlines. Hành khách Ý có tên trong chuyến bay MH370, Luigi Marldi, 37 tuổi, hiện vẫn sống an toàn, và hộ chiếu của anh ta đã bị mất cắp khi tới Thái Lan tháng 8 năm ngoái.

Tương tự, tên của một người Áo cũng xuất hiện trong danh sách hành khách trên chuyến bay, song người này thực tế vẫn sống ở Áo và hộ chiếu cũng bị mất trong một chuyến đi Thái Lan 2 năm trước.

Chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines cất cánh lúc 0h41 tại sân bay Kuala Lumpur và dự kiến hạ cánh vào 6h30 tại sân bay Bắc Kinh hôm 8/3. Tuy nhiên, chỉ 50 phút sau khi cất cánh, máy bay đột nhiên biến mất trên màn hình radar. Đến nay, tung tích chiếc máy bay vẫn chưa được rõ.

Theo Theo Mirror, Dailymail
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.