Một bộ trưởng của Cộng hòa Trung Phi bị bắt cóc

Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Cộng hòa Trung Phi Armel Ningatoloum Sayo
Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Cộng hòa Trung Phi Armel Ningatoloum Sayo
TPO - Ngày 25/1, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao của Cộng hòa Trung Phi Armel Ningatoloum Sayo đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc khi đang trên đường từ nhà thờ về nhà tại thủ đô Bangui.  

Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ trưởng Sayo Tatiana Yangeko cho biết, 4 tay súng không rõ danh tính đi trên một chiếc taxi đã chặn xe hơi của vợ chồng ông Sayo và bắt cóc ông khi đang trên đường từ nhà thờ trở về nhà ở thủ đô Bangui.

"Các tay súng đã ra khỏi xe taxi, nổ súng vào không trung và buộc bộ trưởng ra khỏi xe. Họ đưa bộ trưởng hướng về phía Boy Rabe", Yangeko nói.

Boy Rabe là khu phố được cho là thành trì của lực lượng dân quân chống-Balaka.

Cùng ngày, một nguồn tin chính phủ tiết lộ rằng Bộ trưởng Giáo dục Eloi Anguimate cũng là mục tiêu của bọn bắt cóc ở thị trấn Kaga Bandoro, cách thủ đô Bangui khoảng 300 km (186 dặm) về phía bắc.

Bộ trưởng Anguimate đã may mắn trốn thoát, nhưng lái xe, trợ lý của ông và các thị trưởng thị trấn đã bị bắt giữ.

Hiện chưa tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ bắt cóc ông Armel Ningatoloum Sayo.

Chính quyền Trung Phi lên án vụ bắt cóc ông Sayo là một động thái của những kẻ tấn công nhằm mục tiêu gây bất ổn cho đất nước này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG