Một thị trưởng Iraq bị bắt cóc và sát hại

Một thị trưởng Iraq bị bắt cóc và sát hại
TPO - Sáng nay, thị trưởng Dijelah, thành phố có đông người Hồi giáo dòng Shiite ở phía nam Baghdad, bị bắt cóc trên đường đi làm. Sau đó, thi thể của ông với nhiều vết đạn trên người được phát hiện bên đường.

Cảnh sát Iraq cho biết, một nhóm các tay súng khống chế thị trưởng Khalaf Ghargan tại địa điểm chỉ cách nhà ông 300 mét.

Các nhân chứng kể lại, họ nhìn thấy một số người phục kích chiếc xe của ông Ghargan, lôi ông lên một chiếc xe khác và phóng đi. Người lái xe riêng và hai vệ sĩ của ông bị bỏ lại phía sau.

Sau đó vài giờ, người ta tìm thấy thi thể của ông Khalaf Ghargan bên cạnh xa lộ.

Cùng ngày, một xác chết khác bị còng tay và có dấu hiệu bị tra tấn dã man cũng được phát hiện tại địa phương.

Thành phố Dijelah nằm ngay phía nam Kut, thủ phủ tỉnh Wasit ở đông nam Baghdad.

Hiện lực lượng an ninh Iraq đang ráo riết truy lùng các thủ phạm bắt cóc giết người tại Dijelah. Cũng trong ngày hôm nay, một quả bom phát nổ cạnh một trạm tuần tra của cảnh sát ở thành phố miền bắc Mosul, làm hai dân thường Iraq bị thương nặng.

Thành An
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.