Nepal: Cậu bé Phật lại biến mất không dấu vết

Nepal: Cậu bé Phật lại biến mất không dấu vết
TPO - Những người hành hương cho rằng “Đức Phật con” đã quay trở lại. Đó là một thiếu niên 16 tuổi, người đã có nhiều tháng ngồi thiền trong một khu rừng của Nepal. Nhưng cậu lại một lần nữa lại biến mất mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Nepal: Cậu bé Phật lại biến mất không dấu vết ảnh 1
“Đức Phật con” Ram Bahadur Bamjon đang ngồi thiền (Spiegel)

Cậu bé có tên đầy đủ là Ram Bahadur Bamjon, đã ngồi thiền hơn hai tháng liên tục trong một khu rừng cách thủ đô Kathmandu 150 km về hướng đông nam. Nhưng thật bất ngờ, vào hôm thứ năm tuần qua cậu bé đã đột nhiên biến mất khỏi nơi ngồi thiền và kể từ đó không còn để lại một dấu vết nào.

Cậu bé phật đã nói với các tín đồ rằng: Cậu ta cần phải ngồi thiền ở một nơi khác.

Cách đây khoảng một năm, Ram Bahadur Bamjon cũng đã một lần biến mất khỏi nơi ngồi thiền. Và sau đó không hề xuất hiện trong suốt 10 tháng liên tục, nhưng đến tháng 12/2006 Cậu bé Phật lại bất ngờ xuất hiện trở lại.

Trong lần ngồi thiền trước đây của Ram Bahadur Bamjon, đã có hàng trăm nghìn khách hành hương kéo về khu rừng rậm thuộc miền đông nam Nepal để được tận mắt chiêm ngưỡng “Đức Phật con”. Cậu bé phật khi đó đã ngồi thiền trong tư thế hai chân khoanh tròn, lưng tựa vào một thân cây cổ thụ.

Các tín đồ của Ram Bahadur Bamjon tin tưởng rằng, Cậu bé phật đã hoàn toàn không ăn, không uống trong suốt thời gian ngồi thiền.

Nhưng tại khu rừng mà cậu bé phật ngồi thiền, người ta đã thấy mọc lên nhiều quán ăn, nơi khấn vái để phục vụ khách hành hương.    

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.