Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21

David Glasheen (ảnh) đã gọi hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc bờ biển Úc là nhà từ năm 1997, ông thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình từ một doanh nhân thành đạt ở Sydney, trở thành người đàn ông sống trên hoang đảo…
David Glasheen (ảnh) đã gọi hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc bờ biển Úc là nhà từ năm 1997, ông thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình từ một doanh nhân thành đạt ở Sydney, trở thành người đàn ông sống trên hoang đảo…
Một người đàn ông từng là triệu phú quyết định từ bỏ cuộc sống giàu có để đến sống trên hòn đảo vắng lặng, một ốc đảo chỉ có mình ông, tính đến thời điểm này, người đàn ông đã có 20 năm sống cuộc đời biệt lập, những tưởng chỉ xuất hiện trên… màn ảnh.

Ông là David Glasheen, sinh sống trên hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc bờ biển Úc. Hòn đảo này đã là nhà của ông kể từ năm 1997. David quyết định thay đổi cuộc đời mình sau khi mất 7 triệu USD trong một cuộc đầu tư chứng khoán hồi năm 1987, ở thời điểm đó, 7 triệu USD là một con số khá lớn.

Từng là một doanh nhân thành đạt sinh sống ở Sydney, nhưng biến cố tài chính từng xảy ra khiến David nhận ra rằng mọi thứ của cải vật chất chỉ là phù du, ông dành nhiều thời gian, tâm sức để gây dựng nên một khối tài sản lớn, để rồi những biến cố ập đến, rất có thể mọi thứ sẽ mất hết, khi đó David còn lại gì, giá trị cuộc sống của ông không thể đặt hết vào khối tài sản đó.

Và ông đã đi đến một quyết định không ngờ, từ bỏ tất cả nhà cửa, xe cộ, tài sản ở lại để tìm tới hoang đảo sống một mình. Kể từ đó đến nay, David không hề mất đi niềm vui, mà ngược lại, ông tìm thấy sự thanh bình, ý nghĩa trong tâm hồn mình. Mỗi khi có khách tới thăm hòn đảo nhỏ nơi ông sinh sống, David luôn vui vẻ tiếp đón.

Ông đặt tên cho hòn đảo của mình là “Đảo Hồi phục” (Restoration Island). Đã có lần, nam diễn viên Russell Crowe từng ghé qua hòn đảo để ăn tối với David. Sau hai thập kỷ sống ẩn dật, David cho biết sự cô đơn và điều kiện sống khiêm tốn chính là hai khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của ông hiện tại.

Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21 ảnh 1 Để bớt cô đơn, ông David, giờ đây đã ở tuổi ngoài 60, đặt một số búp bê xung quanh đảo để cảm thấy… có bầu bạn. Ngoài việc đôi khi cảm thấy trống trải và phải thường xuyên vật lộn với điều kiện sống rất đỗi khiêm tốn, ông David cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa.
Chia sẻ với một số phóng viên tìm đến đảo để phỏng vấn, ông David từng nói: “Khi mọi chuyện diễn ra tệ hại, cuộc sống của bạn phải đối diện với những nguy cơ, bạn bắt đầu ý thức được rõ ràng hơn. Cuộc đời luôn khắc nghiệt, cuộc sống luôn khó khăn. Mọi chuyện luôn có điều gì đó diễn ra không theo ý bạn, và bạn phải đương đầu với những chuyện đó”.
Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21 ảnh 2 Từng là một doanh nhân giàu có hồi thập niên 1980, ông David đã trải qua một cuộc đầu tư chứng khoán không thành công và mất đi một lúc 7 triệu USD hồi năm 1987.
Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21 ảnh 3 Sau sự việc, ông nhận ra sự mong manh của khối tài sản mà mình đang sở hữu, nếu một ngày mất đi tất cả, ông tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình sẽ còn lại gì.
Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21 ảnh 4 Để đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống, nằm ngoài những giá trị vật chất mà ông vốn luôn hướng tới trước đó, David quyết định từ bỏ tất cả để đến sống trên hoang đảo.
Giờ đây, cuộc sống trên hoang đảo của ông David diễn ra rất đơn giản. Hàng ngày ông bắt cua, hái dừa, ông có pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện trên hoang đảo, nhờ đó, ông vẫn có thể vào… mạng, cập nhật về đời sống đương đại, và… vào trang web hẹn hò để tìm cho mình người bạn tri kỷ tâm tình.

Dù vậy, cuộc sống của một “Robinson trên đảo hoang” khiến ông không thể tìm được một người bạn khác giới dám sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với ông, vì vậy, ông David đã có thêm một người bạn đồng hành trung thành trên hoang đảo - chú chó Quasi.

“Sống ở đây, tôi cũng thường cảm thấy cô đơn. Điều ước duy nhất của tôi là một ngày nào đó sẽ xuất hiện một bà tiên cá trên bãi biển”, ông David chia sẻ hài hước.

Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21 ảnh 5

Vị trí hòn đảo Hồi phục nơi ông David Glasheen đang sinh sống.

Người đàn ông sống trên hoang đảo giữa thế kỷ 21 ảnh 6

Giờ đây, hàng ngày ông bắt cua và hái dừa để làm bữa ăn. Ngôi nhà nhỏ của ông trên đảo có pin năng lượng mặt trời, giúp ông có điện để sử dụng máy tính và vào mạng. Ông David cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi đã có chú chó Quasi làm bạn.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.