> Video: Xem ông Huang Guofu vẽ bằng chân
Khi 4 tuổi, ông Huang Guofu bị điện giật, bị cụt cả hai cánh tay. Nhưng, mất mát đó đã không làm ông nản lòng. Bằng tình yêu nghệ thuật và thiên nhiên, ông nỗ lực hết mình học cách vẽ bằng chân khi 12 tuổi.
Đôi khi, ông phải mất cả đêm vì vừa vẽ vừa đấu tranh với hai bên cánh tay bị đau. Nhưng sau đó, ông vượt qua được nỗi đau này.
Ông chia sẻ: "Tôi phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện những tác phẩm của mình. Tôi đã phải thức suốt đêm để luyện tập”.
Cha của Guofu lâm bệnh nặng khi ông 18 tuổi. Ông phải bỏ học để dành thời gian vẽ tranh và bán tác phẩm của mình trên vỉa hè để kiếm tiền chữa bệnh cho cha.
Những tác phẩm của ông được nhiều người mua, dù họ thừa nhận, họ mua tranh chỉ vì cảm thông với những khó khăn của ông.
Sau đó, ông đã đi khắp Trung Quốc để rao bán những bức tranh của mình. Ông cũng biết, phải cải thiện kĩ năng vẽ tranh. Một thời gian sau đó, ông quyết tâm học vẽ bằng miệng.
Hiện tại, những tác phẩm của ông được đánh giá khá cao. Ông được coi như một nghệ sĩ, được bổ nhiệm làm phó quản lý bảo tàng mới mở Chonging Talents Museum.
Tranh của ông được những người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới hưởng ứng.
Mặc dù không có được thân hình hoàn hảo như người bình thường nhưng ông vẫn cảm thấy hạnh phúc “vì những gì Chúa ban tặng”
Lê Anh
Theo Dailymail